CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cựu chiến binh thành lập câu lạc bộ hiến máu cứu người
Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã 5 năm, Câu lạc bộ (CLB) hiến máu cứu người do anh đứng ra thành lập đã hiến tặng hàng chục nghìn đơn vị máu cứu sống nhiều nạn nhân trong cơn hoạn nạn.
Có mặt tại nhà CCB Nguyễn Cảnh Long tại xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An vào lúc gần trưa giữa tiết trời mùa hè oi ả. Tạm dừng công việc làm mộc là nghề chính của anh khi có khách, anh đón vội ấm nước chè do chị Hồ Thị Tính - vợ anh Long mang lên đon đả rót ra mời khách.
Sau khi biết được lý do của chúng tôi đến đây anh kể sơ qua về ký ức từ những ngày quân ngũ đến những phấn đấu sau khi rời quân ngũ. Năm 1993 cũng như bao thế hệ thanh niên vùng quê, anh lên đường nhập ngũ, đến năm 1995 anh xuất ngũ trở về quê hương. Sau khi rời quân ngũ về quê anh cũng kinh qua nhiều chức vụ tại địa phương. Tuy nhiên, ở vùng quê khô cằn sỏi đá trung du như quê anh, việc làm nông, lâm nghiệp không đủ ăn, nhất là sau khi lập gia đình vợ chồng trẻ phải nuôi con nhỏ. Từ đây, anh quyết chí đi học nghề mộc để thêm nghề sinh kế cho gia đình.
Tần tảo, chịu khó, anh đã sớm học thành nghề, thạo nghề, rồi chỉn chu tay nghề, nên các sản phẩm mộc của CCB Nguyễn Cảnh Long dần có tiếng trong và ngoài vùng, giúp anh có kinh tế lo cho gia đình còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Quay lại với nội dung chính của cuộc nói chuyện, anh cho biết, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong anh luôn cháy mãi. Nên ngoài làm kinh tế, anh còn tham gia vào lực lượng dân quân địa phương. Trong những năm qua khi có các đợt vận động hiến máu tình nguyện anh luôn tham gia.
“Quả thực hồi đầu tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều việc hiến máu cứu người, nhưng rồi qua các năm được vận động hiến máu tôi thấy việc này hết sức ý nghĩa. Vì vậy từ năm 2016, hàng năm khi có các đợt hiến máu tôi đều xung phong đi hiến. Bởi lúc đó tôi mới hiểu ý nghĩa một giọt máu đào cho người lúc gặp hoạn nạn nó quý biết nhường nào” - CCB Nguyễn Cảnh Long chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc cá nhân đi hiến máu, anh Long còn về gia đình vận động vợ con cũng đăng ký đi hiến máu cứu người. Cả chục năm qua, các thành viên trong gia đình anh đều hăng hái đi hiến máu. Rồi anh lan tỏa hành động đẹp đó đến với người thân họ hàng, làng xóm xung quanh. Dần dần anh như một địa chỉ tin cậy của ngành y tế địa phương mỗi khi cần máu cứu người.
“Tôi nhớ mãi năm 2021, khi đó tình hình đại dịch Covid-19 đang bùng phát nên các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 kiếm soát chặt chẽ việc đi lại. Lúc đó, bệnh viện cả tuyến huyện và tỉnh nhiều nơi cần máu cho các bệnh nhân cấp cứu. Trong tình cảnh đó, chúng tôi đã đăng ký sẵn sàng đi hiến máu khi bất cứ bệnh viện nào cần thì hiến vượt mức khả năng của mình. Nên có những lần Chỉ thị 16 nghiêm ngặt các bệnh viện tuyến tỉnh đã đưa cả xe y tế ra tận nhà để đón chúng tôi vào tận bệnh viện ở TP. Vinh, lúc đó đang phong tỏa để hiến máu cứu người. Những lúc thiên tai, dịch họa như vậy chúng tôi mới thấy một giọt máu dành cho người bệnh nó quý đến nhường nào” - anh Long nhớ lại.
Sau lần đại dịch đó càng khiến anh và những người cùng tâm nguyện thành lập CLB hiến máu. Cuối cùng đến tháng 10-2022 “CLB hiến máu tình nguyện xã Quỳnh Tân” đã được CCB Nguyễn Cảnh Long cùng những người cùng chí hướng thành lập. CLB lúc đầu chỉ có vài chục thành viên đều là các cá nhân thường xuyên đi hiến máu. Từ sự lan tỏa của các cá nhân trong CLB vận động người thân, người xung quanh tham gia đến nay sau 5 năm hoạt động CLB đã có hơn 150 thành viên. Trong đó có nhiều thành viên là CCB thường xuyên hoạt động rất tích cực.
Hằng năm, các thành viên trong CLB đã hiến hàng nghìn đơn vị máu cứu người. Đến nay, nhiều cá nhân đã có hàng chục lần hiến máu cứu người như CCB Nguyễn Cảnh Long, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Huy Đức, Đậu Thị Huệ, Chu Thị Ngân, Nguyễn Đình Cường, Lê Văn Trị... Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu cứu người, CLB còn thường xuyên quyên góp hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn, đi giúp đỡ, cứu trợ ở các vùng miền núi, biên giới khó khăn, vùng thiên tai.
Đọc tiếp
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, Đoàn đại biểu Hội CCB...
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- “Phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ là phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, nơi đầu sóng ngọn gió”. Với phương châm...
- Sáng nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ của Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các...
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
Mới nhất
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hoà (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công...
- Sáng 6-10, tại Cơ sở 1 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với...
- Những cánh cửa Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) khép lại để bảo đảm an ninh, trật tự; nhưng cũng mở ra cơ hội...
- Chiều 5/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đón và làm việc với Đoàn công tác Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đi nghiên cứu địa...
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...

















