Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Cột mốc sống” nơi biên cương

LƯỜNG KHẮC HÀNH 12/07/2026 - 09:12

Giữa đại ngàn Yên Khương, địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh nơi miền Tây xứ Thanh - những “cột mốc sống” vẫn âm thầm gìn giữ biên cương bằng trách nhiệm, niềm tin và lòng yêu biên cương Tổ quốc.

qpan-1562-1-0850
CCB Ngân Văn Thuân bên cột mốc biên giới 348.

CCB Ngân Văn Thuân - hội viên CCB bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hoá là một trong những người như thế.

Nguyên là chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 355, Quân khu 1, sau khi rời quân ngũ năm 1991 trở về quê hương Yên Khương, ông tiếp tục gắn bó với bản làng biên giới bằng tinh thần trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Suốt nhiều năm đảm nhiệm cương vị Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân và tham gia công tác Hội CCB, ông luôn là hạt nhân trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Nhiều năm qua, ông Thuân vẫn âm thầm đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương trong những chuyến tuần tra, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới và tuyên truyền cho bà con chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới. Hiện nay, ông là Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc của bản.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập Đồn Biên phòng Yên Khương năm 2003, khi điều kiện nơi ăn, chốn ở của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, ông luôn sát cánh hỗ trợ đơn vị bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của một người dân biên giới. Không chỉ phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, ông còn vận động bà con dân bản hỗ trợ ngày công, lương thực, thực phẩm, góp phần giúp đơn vị từng bước ổn định đời sống, yên tâm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Với bản lĩnh của người lính công binh từng tham gia xây dựng công trình chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương xuống từng bản, từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy chế biên giới, không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc nơi biên cương. Đáng chú ý là khi tổ chức tôn tạo, tăng dầy thêm cột mốc biên giới ở những địa hình khó khăn như thi công mốc 348 được xem là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất do địa hình núi cao, đường rừng hẻo lánh, hiểm trở. Để đưa được vật liệu lên vị trí dựng mốc, cán bộ, chiến sĩ và người dân phải men theo những sườn núi dốc đứng, nhiều đoạn chỉ đủ một người đi bộ. Trong điều kiện ấy, ông Thuân vẫn luôn là người đi đầu, không quản hiểm nguy, cùng lực lượng Biên phòng vận chuyển từng bao cát, đá, xi măng, thanh sắt, can nước và thiết bị phục vụ công trình hoàn thành đúng tiến độ. Không chỉ trực tiếp tham gia giữ gìn biên cương, ông còn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ trong gia đình và bản làng. Ông luôn nhắc nhở con cháu và bà con về truyền thống yêu nước, trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần tôn trọng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Dù trên con đường rừng cheo leo, những dốc núi dựng đứng hay những ngày mưa trơn trượt chưa bao giờ làm giảm đi tinh thần và trách nhiệm của người CCB miền biên viễn. Ông cẩn thận lau từng dòng chữ đỏ trên cột mốc, phát quang từng bụi cây, quét dọn từng tán lá quanh chân mốc thể hiện lòng tôn kính đối với chủ quyền quốc gia. Ông từng tâm sự: “Mỗi lần chạm tay vào cột mốc là một lần tự nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất quê hương”.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Cột mốc sống” nơi biên cương