Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chiến dịch Quang Trung: Mệnh lệnh thời sự vì dân sinh, an cư trước thềm Đại hội XIV

VỮNG NGUYỄN 02/01/2026 - 20:53

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg, phát đi một mệnh lệnh hành động rõ ràng, dứt khoát: Dồn mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Công điện được gửi trực tiếp tới Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

bo-doi-xay-nha-1537
Quân đoàn 34 đã triển khai thi công “thần tốc” tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ), quyết tâm hoàn thành các căn nhà trước thời hạn của Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành nòng cốt như Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây không chỉ là sự chỉ đạo hành chính thông thường, mà là một yêu cầu chính trị - xã hội cấp bách, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân, với ổn định xã hội và niềm tin của người dân trước những sự kiện trọng đại của đất nước.

Tiếp nối tinh thần quyết liệt của Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không thay đổi: hoàn thành toàn bộ Chiến dịch trước ngày 15/1/2026.

Thời hạn ấy mang ý nghĩa đặc biệt để người dân sớm an cư trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế và thu nhập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mỗi căn nhà được dựng lại không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nền móng cho sự hồi sinh sau thiên tai.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là hành động khẩn trương, trách nhiệm đến cùng. Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm xuyên lễ Tết”, với quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi đúng hạn và đảm bảo chất lượng công trình.

Trách nhiệm được xác định rõ ràng: Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng Chiến dịch.

Đáng chú ý, Công điện nêu rõ yêu cầu không được phép chậm tiến độ vì bất kỳ lý do gì. Mọi khó khăn vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay, cụ thể, đầy đủ nhu cầu hỗ trợ, tuyệt đối không để ách tắc, chần chừ. Đây là thông điệp mạnh mẽ về kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân trong điều kiện khẩn cấp.

Song song với chỉ đạo điều hành, Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, vận động, tuyên truyền để nhân dân tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, chung tay dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Sức mạnh của Chiến dịch Quang Trung không chỉ đến từ ngân sách hay lực lượng chuyên trách, mà còn từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động điều động tối đa lực lượng có thể, hỗ trợ trực tiếp các địa phương. Hình ảnh bộ đội, công an sát cánh cùng nhân dân dựng lại từng mái nhà, khắc phục hậu quả thiên tai một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong những thời điểm cam go nhất, khi lợi ích của nhân dân và ổn định xã hội được đặt lên trên hết.

“Chiến dịch Quang Trung” vì thế không chỉ là một chương trình khắc phục hậu quả thiên tai, mà là phép thử của năng lực điều hành, của tinh thần trách nhiệm và của ý chí hành động vì dân.

Hoàn thành Chiến dịch đúng hạn, đúng chất lượng chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho yêu cầu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 với niềm tin, ổn định và khí thế mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chiến dịch Quang Trung: Mệnh lệnh thời sự vì dân sinh, an cư trước thềm Đại hội XIV