Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Chiến dịch Quang Trung”: Khi Nhà nước hành động vì Dân

VỮNG NGUYỄN 02/12/2025 - 16:00

Những ngày cuối tháng 11-2025, chứng kiến những chồng chất đau thương sau các đợt mưa lũ lịch sử mà đồng bào miền Trung - Tây Nguyên phải gánh chịu sau các đợt bão lũ lịch sử, Chính phủ đã phát động một chiến dịch đặc biệt: “Chiến dịch Quang Trung”,  thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Không chỉ là một mệnh lệnh hành chính, đó là một thông điệp chính trị mạnh mẽ của Nhà nước hành động vì dân, đặt quyền được sống an toàn, có mái nhà che chở, có bàn thờ tổ tiên… lên hàng đầu.

Từ mệnh lệnh của Đảng đến “Chiến dịch Quang Trung”

img6194-17644094430801848677675-0705
Thủ tướng Chính phủ lặng mình khi chứng kiến những thiệt hại nặng nề mà người dân "rốn lũ" Hòa Thịnh (Đắk Lắk) phải gánh chịu sau đợt mưa lũ lịch sử.

Căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30-11-2025 phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Mục tiêu được nêu rất rõ, bảo đảm mọi người dân bị mất nhà do thiên tai đều có chỗ ở, có nơi thờ tự tổ tiên, được đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026 trong mái ấm an toàn.

Hai mốc thời gian thể hiện tinh thần “thần tốc, táo bạo”, đó là, trước 31-12-2025 phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà ở bị hư hỏng; và chậm nhất 31-1-2026, xây xong toàn bộ nhà bị sập đổ, cuốn trôi cho các hộ gia đình.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của một vài địa phương, mà là chiến dịch tổng lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương; từ lực lượng vũ trang, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc đến cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước.

Tên gọi “Quang Trung” không phải ngẫu nhiên, mà gợi lại hình tượng Hoàng đế Quang Trung - vị tướng “hành quân thần tốc, đánh nhanh, thắng lớn”. Chiến dịch hôm nay đặt ra yêu cầu tương tự, là thần tốc nhưng chắc chắn, táo bạo nhưng kỷ luật, quyết liệt nhưng nhân văn.

Nhà nước không để dân “màn trời chiếu đất”

image-4-0711
Ngày 1-12, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Theo thống kê ban đầu, riêng ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có hơn 1.500 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn sau các đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều gia đình trắng tay, mất cả nhà cửa, tài sản, sinh kế chỉ sau một đêm nước dâng.

Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” được phát động với những cam kết rất cụ thể, đó là, hơn 1.500 căn nhà mới sẽ được xây dựng cho dân vùng lũ, mỗi căn tối thiểu khoảng 170 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước kết hợp vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Quân khu 5 nhận trực tiếp xây dựng ít nhất 100 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn nhất; bộ đội các đơn vị Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Lữ đoàn 572, Bộ CHQS các tỉnh… đã hành quân gấp rút tới hiện trường, biến thao trường thành công trường vì dân.

Tại Đắk Lắk, địa phương chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh đặt mục tiêu đến 31-1-2026 hoàn thành xây mới 684 căn nhà bị sập cho nhân dân, nghĩa là mỗi ngày phải bàn giao hàng chục căn nhà nếu tính theo tiến độ trung bình.

Các con số ấy cho thấy một điều là Nhà nước không đứng ngoài cuộc, không để người dân tự xoay xở trong hoạn nạn.

Nếu như trong những ngày lũ dữ, lực lượng quân đội, công an, dân quân… “xẻ núi, băng lũ” để cứu người, đưa mì gói, nước uống đến từng mái nhà còn ngập nước; thì sau lũ, “Chiến dịch Quang Trung” là bước tiếp theo cứu cuộc sống lâu dài, cứu niềm tin, dựng lại mái ấm cho dân.

Đặc biệt, việc ấn định thời hạn rất cụ thể, rõ đến từng ngày cho cả xây mới và sửa chữa cho thấy năng lực, đồng thời là quyết tâm chính trị rất cao. Khi Chính phủ dám tự “khóa tay mình” bằng những mốc thời gian ấy, cũng đồng nghĩa chấp nhận để nhân dân giám sát, đánh giá.

Khi Nhà nước hành động vì dân

nha-vung-lu-0717
Tinh thần Bộ đội Cụ Hồ một lần nữa được khẳng định bằng hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Trong mọi văn kiện của Đảng luôn nhấn mạnh nguyên tắc “lấy dân làm gốc”. Nhưng điều nhân dân chờ đợi không chỉ là khẩu hiệu đẹp mà là hành động kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ. “Chiến dịch Quang Trung” đang trở thành một minh chứng sinh động.

Thứ nhất, hành động nhanh, trúng, quyết liệt: Chỉ ít ngày sau khi lũ rút, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có các kết luận, thông báo chỉ đạo; Chính phủ ban hành Nghị quyết 380/NQ-CP về khắc phục hậu quả thiên tai; và ngay lập tức Thủ tướng ký công điện phát động chiến dịch, yêu cầu ra quân từ ngày 1-12-2025. Đó là một chuỗi phản ứng chính sách rất nhanh, thể hiện cơ chế chỉ huy thống nhất, vận hành nhịp nhàng.

Thứ hai, đặt lợi ích thiết thân của người dân lên hàng đầu: Trong lúc nguồn lực còn hạn hẹp, việc lựa chọn ưu tiên số một là nhà ở cho dân, thay vì dàn trải vào những hạng mục ít cấp bách đã phản ánh rõ quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhà có thể đơn sơ, nhưng phải vững vàng trước thiên tai; phải là nơi người dân an tâm sản xuất, nuôi dạy con cái, giữ gìn nếp nhà.

Thứ ba, huy động được sức mạnh tổng lực của toàn xã hội: “Chiến dịch Quang Trung” không phải “việc riêng của Nhà nước”. Công điện của Thủ tướng nêu rõ yêu cầu huy động ngân sách các cấp, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn lực xã hội hóa, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành. Ở tiền tuyến, bộ đội, công an, thanh niên… trực tiếp dựng nhà, san nền, đổ bê tông; ở hậu phương, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đóng góp tiền của, vật liệu, nhân công.

Khi Đảng, Nhà nước “cầm trịch” bằng những quyết sách đúng, kịp thời, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có điểm tựa để chung tay. Đó chính là hình ảnh một Nhà nước kiến tạo, vì dân, không buông tay thị trường nhưng cũng không làm thay tất cả, mà dẫn dắt, gắn kết, điều phối nguồn lực xã hội hướng vào mục tiêu chung.

Bài kiểm tra về niềm tin

image-1-0718
Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà, động viên gia đình có nhà bị sập và các đơn vị, lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

“Chiến dịch Quang Trung” diễn ra trong bối cảnh niềm tin xã hội trước các vấn đề thiên tai, biến đổi khí hậu, chất lượng công trình, quy hoạch… đang có những băn khoăn, trăn trở. Mỗi mái nhà được dựng lên vững chắc, mỗi gia đình được đón Tết trong căn nhà kiên cố thay vì chòi tạm dột nát, sẽ là một “viên gạch” xây lại niềm tin ấy.

Ngược lại, nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, để dân phải tiếp tục ở tạm bợ qua Tết; thi công kém chất lượng, tiêu cực trong phân bổ, “ưu ái người quen, bỏ quên người yếu thế”; thiếu minh bạch về tài chính, để dư luận nghi ngờ… thì “Chiến dịch Quang Trung” sẽ đánh mất ý nghĩa tốt đẹp ban đầu, thậm chí trở thành một phép thử thất bại đối với phương châm “Nhà nước vì dân, do dân, của dân”.

Vì thế, có thể nói, đây không chỉ là chiến dịch dựng nhà cho dân, mà còn là chiến dịch giữ gìn và củng cố niềm tin. Niềm tin ấy không đến từ bài phát biểu hùng hồn, mà đến từ những cột bê tông được đổ đúng mác, từ mái tôn được bắt chặt, từ danh sách hỗ trợ được dán công khai ở nhà văn hóa thôn, từ ánh mắt yên tâm của những người vừa trải qua mất mát.

Hôm nay, trước thử thách mới của thiên tai, biến đổi khí hậu, “Chiến dịch Quang Trung” đang mở ra một trang mới, đó là Nhà nước không chỉ lo “chống lũ” mà lo đến cùng cho “hậu lũ”; không chỉ lo cứu trợ trước mắt mà chăm lo mái nhà lâu dài; không chỉ ra lời kêu gọi chung chung mà đặt ra chỉ tiêu, thời hạn, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng cấp, từng ngành.

“Chiến dịch Quang Trung” đã được phát lệnh xuất quân. Cả hệ thống chính trị đã vào trận. Điều còn lại, là biến từng mệnh lệnh trên giấy thành từng mái nhà bền chắc ngoài đời, để mỗi gia đình vùng lũ có thể khép lại một năm mất mát và mở ra một năm mới trong niềm tin, trong mái ấm được dựng lên từ bàn tay của Nhà nước và tình đồng bào.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Chiến dịch Quang Trung”: Khi Nhà nước hành động vì Dân