CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Chân cứng đá mềm” hồi ký của nhà văn – đạo diễn Xuân Phượng
Sáng ngày 29/5/2026, tại Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM), nhà văn – đạo diễn Xuân Phượng đã ra mắt sách “Chân cứng đá mềm”, tác phẩm do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành quý II năm 2026.
Tham dự buổi ra mắt sách gồm có: ông Lê Song Tùng - Trưởng cơ quan đại diện khu vực phía Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Đình Ba, phó giám đốc, phó Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phát, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; NSND Kim Cương; TS. Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT.
Về phía Hội Nhà văn TP.HCM gồm có: nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên thường vụ HNV VN, chủ tịch HNV TP.HCM; Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó chủ tịch HNV TP HCM, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, cùng các thành viên Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM, và đông đảo các nhà văn, nhà LLPB và bạn đọc yêu quý nhà văn Xuân Phượng. Ngoài ra, còn có hơn 20 phóng viên các cơ quan truyền thông báo chí đến dự, đưa tin.
Quang cảnh hội trường buổi ra mắt sách
Chủ tịch Hội Nhà văn TP. HCM - nhà văn Trịnh Bích Ngân mở đầu phần khai mạc đã đánh giá “Có những cuộc đời mà khi soi vào, chúng ta không chỉ thấy chiều dài của thời gian, mà còn thấy cả chiều sâu của lịch sử, chiều rộng của một tâm hồn và tình yêu vô bờ bến của một trái tim. Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính là một con người như thế. Ở tuổi gần tròn một thế kỷ, một trăm năm gắn liền với những thăng trầm của đất nước, bà vẫn đang ở đây, giữa chúng ta, vẫn tinh anh, nồng hậu, tràn đầy năng lượng, giữ lửa và thắp lửa cho sáng tạo...”. Kết thúc bài phát biểu nhà văn Trịnh Bích Ngân chia sẻ: “Sự kiện ngày hôm nay cũng không đơn thuần là một buổi ra mắt sách. Đây là một dịp để thế hệ hậu thế chúng ta, những người cầm bút đi sau, và cả những độc giả yêu mến văn học, được ngồi lại bên nhau để được gặp gỡ, được trò chuyện với một nhân cách, một tài năng, một biểu tượng của sự dấn thân cho cuộc đời, cho nghệ thuật và tiếp thêm ngọn lửa đam mê, lòng dũng cảm từ một người đi trước”.
Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM – Trịnh Bích Ngân phát biểu khai mạc.
Sau phần phát biểu khai mạc của nhà văn Trịnh Bích Ngân, nhà báo Lương Bích Ngọc, đọc thư và trao lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Văn Nên - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi chúc mừng nhà văn, đạo điễn Xuân Phượng; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tặng hoa và phát biểu chúc mừng.
Trao thư và lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Nên
Ngoài ra có các phát biểu chia sẻ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, nhà báo Vũ Kim Hạnh, TS. Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung; nhà văn Đoàn Minh Tuấn; nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu và hát tặng một ca khúc do ông sáng tác.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Kim Nguyên tặng hoa chúc mừng
Trong phần giao lưu, nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng đã trả lời và chia sẻ những câu hỏi của PGS - TS Bùi Thanh Truyền, của ông Trần Đình Ba - phó Giám đốc, phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TP.HCM và phóng viên một số tờ báo.
Phần giao lưu của nhà văn - Đạo diễn Xuân Phượng cùng với nhà văn Võ Thu Hương, ông Trần Đình Ba và PGS - TS Bùi Thanh Truyền
Bạn đọc đã từng biết đến nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, qua tác phẩm “Gánh gánh... gồng gồng”, ghi lại những câu chuyện chân thực, bi tráng và đầy cảm xúc về quãng đời thăng trầm, và những giai đoạn lịch sử của đất nước mà tác giả đã đi qua: đó là thời chiến tranh giải phóng với bom rơi đạn nổ và thời hòa bình xây dựng đất nước. Tác phẩm của bà đã đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Hội nhà văn TP.HCM năm 2020. Ngoài ra tác phẩm trên còn được vinh danh giải B và giải “Sách được bạn đọc yêu thích” (Giải thưởng sách quốc gia lần thứ VIII - năm 2025). Năm 2024, đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng xuất sắc đạt Giải Mai Vàng lần thứ 30, hạng mục tác phẩm Văn học cuốn hồi ký “Khắc đi... khắc đến”. Đây là những “chương đời” tiếp theo của tác giả, một nhà văn, một đạo diễn tài hoa ở tuổi 95, dù tác phẩm được in số lượng 3.000 cuốn, nhưng không đáp ứng đủ cho bạn đọc, vì vậy chỉ một thời gian ngắn, trên kệ của các nhà sách đã vắng bóng tác phẩm này.
Nay ở tuổi 97, nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, lại tiếp tục cho ra mắt tác phẩm “Chân cứng đá mềm”, do nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM ấn hành quý II năm 2026. Đây là tập thứ ba trong bộ hồi ký của tác giả, sau Gánh gánh... gồng gồng và Khắc đi... Khắc đến. “Chân cứng đá mềm” là những trang hồi ký chân thực và giàu cảm xúc, về những năm tháng làm phóng viên chiến trường, làm bác sĩ rồi chuyển sang công việc đạo diễn điện ảnh, và gắn bó với công việc này hơn nửa thế kỷ.
Theo chia sẻ của tác giả Xuân Phương: “Việc viết lại, xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện hơn nửa thế kỷ, của một đời làm phim thật không hề dễ dàng, nhất là khi tuổi đã cao, sức khỏe đã kém”. Trong “Chân cứng đá mềm”, tác giả kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại ấn tượng khó quên. Đó là những kỷ niệm một thời làm phim thời sự, những thước phim phản ánh chân thực cuộc sống của quân và dân ta trong chiến tranh, đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất lạc quan, tin tưởng sẽ có một ngày chiến thắng. Tác phẩm đã ghi lại ký ức của chính mình, khắc họa số phận con người vươn lên trong sự khốc liệt của chiến tranh, từ trận địa trên tuyến lửa Vĩnh Linh, “nơi đầu sóng ngọn gió” của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đọc tác phẩm, chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện đời thường, giản dị và “rất Việt Nam”, cùng những hồi ức về đồng đội, về đồng nghiệp, những người cùng một thời sống và làm việc với tác giả, nay chỉ còn lại trong ký ức xa xăm, bởi hầu hết họ đã trở về miền mây trắng.
Đọc tác phẩm, chúng ta thấy một thiếu nữ Xuân Phượng 16 tuổi (1945), sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, nhưng đã thoát ly gia đình để tham gia Việt Minh, để rồi trở thành một kỹ thuật viên thuốc nổ, một cô y tá chăm sóc thương binh, tham gia nhiều vị trí cam go trên chiến trường, làm công tác đối ngoại và công tác truyền thông trong chiến tranh… Đó là một hành trình dài đầy gian nan thử thách của bà cũng như của cả một thế hệ đã “dấn thân” cho cách mạng. Tác giả chia sẻ: “Trong hồi ký này, tôi kể về những ngày đầu khó khăn vấp váp, về những bước đi chập chững của mình vào một nghề rất mới. Nhất là những cố gắng để có thể trụ lại với quyết định đổi nghề sang làm phim tài liệu ở năm 37 tuổi. Một cuộc “dấn thân” với bao chuyện vui buồn, đắng cay để năm mươi tám năm sau, tập hồi ký này đến với các bạn”. Với cuốn sách, tác giả đã gửi gắm nhiều suy ngẫm sâu sắc về nghề nghiệp, về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, và giá trị bền vững của sự kiên định, bền bỉ trước mọi thử thách cam go trong cuộc sống.
Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế trong một gia đình hoàng tộc. Năm 1945, khi mới 16 tuổi bà đã thoát ly gia đình đi theo cách mạng. Trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc cho đến khi hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954), bà đã trải qua nhiều nghề, trước khi chuyển qua học và làm phim tài liệu chiến trường. Bà là nữ đạo diễn, phóng viên chiến trường duy nhất ở Việt Nam, làm việc tại phòng Truyền hình (tiền thân của Đài truyền hình Việt Nam bây giờ). Ngày 30/4/1975 lịch sử, bà theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn, trở thành một trong những phóng viên đầu tiên, chứng kiến chế độ ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ, ngày non sông gấm vóc Việt Nam thu về một mối.
Sau khi nghỉ hưu, với niềm thôi thúc muốn làm một điều gì đó, để giới thiệu văn hóa Việt với bạn bè quốc tế, năm 1991 bà đã mở phòng tranh Lotus Gallery ở Quận 7 (cũ). Đây là một trong những phòng tranh tư nhân đầu tiên tại TP.HCM, chuyên trưng bày các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh và điêu khắc đương đại Việt Nam. Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, còn có biệt danh “người đàn bà thép” của làng hội họa Việt Nam./.
Một số hình ảnh tại buổi ra mắt sách
Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu chúc mừng
Nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu và hát tặng nhà văn Xuân Phượng.
Nhà báo - Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung đọc thơ tặng Nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng
Đọc tiếp
- Tại Giải cầu lông trẻ vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra ở Ninh Bình, Nguyễn Tất Duy Lợi đã khép lại giải đấu bằng...
- Ngày 11/6/2026 tại 18 Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội. Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm...
- Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, sáng 11/6, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực II đã bế...
- Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị Kết nối tour và Phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn, nhằm...
- Ngày 9/6, UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tuần lễ Du lịch năm 2026 và Lễ đón nhận...
Mới nhất
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...
- Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi...
- Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra đời, Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) ngày càng khẳng định mình như...
- Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm...
- Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới...
- Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13-6, tại Khánh Hòa,...
- Sáng 13/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Lễ ra mắt...
- Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp Liên minh Kinh tế tầm...
- Sáng 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc,...
- Giữa nắng gắt của những ngày hè miền sơn cước xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, ngôi nhà tình nghĩa xây dựng cho gia đình chính...
- Dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 18 hài cốt hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ...
- Sáng 12-6 tại xã Văn Môn, Cụm thi đua số 4 thuộc Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen...




















