CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cảm ơn những cánh tay nối dài của Báo
Sau gần 6 năm đầu quân và làm việc tại Báo CCB Việt Nam, niềm vui và hạnh phúc của tôi được tích lũy theo năm tháng với vị trí Trưởng phòng Biên tập - Phóng viên. Bởi trong quá trình công tác, tôi đã đến nhiều cấp Hội, gặp gỡ trao đổi với rất nhiều CCB, hiểu thêm nhiều về những hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức Hội; về những người đồng chí đồng đội đã rời quân ngũ nhưng vẫn vẹn nguyên phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ... Và đặc biệt hơn, làm công tác biên tập của Báo, tôi được tiếp xúc, trao đổi với rất nhiều cộng tác viên (CTV) - những cánh tay nối dài của Báo.
Đội ngũ đông đảo, đa dạng, rộng khắp
Với mọi tờ báo, công tác CTV đều rất quan trọng. Không chỉ bảo đảm tính thời sự của thông tin mà còn tăng mức độ phản ánh cả về bề rộng về địa lý, chiều sâu về từng lĩnh vực... Với Báo CCB Việt Nam, công tác CTV càng có ý nghĩa quan trọng, bởi cùng với phản ánh muôn mặt đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao... thì đặc biệt, là cơ quan của T.Ư Hội, tiếng nói của CCB Việt Nam, tờ báo còn phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của các cấp Hội và CCB, hội viên Hội CCB trên địa bàn cả nước.
Đội ngũ CTV của Báo rất đông đảo và đa dạng, đó là cán bộ lãnh đạo, chuyên gia trên các lĩnh vực; là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo chuyên nghiệp, rồi cả những học sinh, sinh viên... Một lực lượng lớn CTV nữa là cán bộ Hội, hội viên ở khắp các tỉnh, thành và Khối 487. Mỗi người ở một vị trí, một lĩnh vực và viết, cộng tác ở nhiều mức độ khác nhau nhưng điểm chung nhất là có bản lĩnh, trách nhiệm chính trị rất cao; yêu mến, quý trọng tờ Báo và bạn đọc của Báo; rất hiểu, quan tâm, sẻ chia khó khăn, nhiệt tình cộng tác xây dựng báo Hội.
Những chuyện thật vui, cảm động
Khi mới về công tác tại Báo CCB Việt Nam, tôi được anh Huy Thiêm đưa bản danh sách CTV thật dài. Không vội gọi đặt bài theo danh sách đó, tôi tìm lại bài của mỗi CTV đã được đăng để tìm hiểu về CTV đó. Nhận bài của CTV qua hộp thư điện tử, tôi cẩn thận kiểm tra nội dung xem phù hợp với trang nào rồi chuyển tới người phụ trách trang. Với những bài thuộc trách nhiệm của mình, tôi đọc kỹ rồi cân nhắc từng câu, chữ. Không ít bài có nội dung tốt nhưng còn thiếu, lệch thông tin hoặc thông tin chưa được kiểm chứng..., bỏ thì tiếc, tôi liên hệ với tác giả để trao đổi lại. Công việc những ngày đầu ấy đúng là không đơn giản. Phần nhiều CTV tiếp thu và nhận bổ sung thông tin, khi nhận báo biếu có tin, bài của mình được đăng thì vui vẻ gọi điện hồi âm. Có CTV còn nhắn tin lại, bảo “Có khác anh ạ, cảm ơn nhiều nhé!”. Lời cảm ơn ngắn ngủi đó đã động viên tôi rất nhiều.
Nhưng cũng có CTV tỏ vẻ chưa thật hài lòng, cho rằng “Sao giờ phức tạp vậy”, “Thông tin có vậy thôi anh à”... Nhưng rồi kiên trì động viên, thuyết phục thì CTV cũng gửi thêm thông tin cho bài đầy đặn và hoàn chỉnh hơn khi lên trang. Dần dần rồi cách làm ấy cũng thành nếp một cách tự nhiên. Niềm vui của người biên tập như được nhân lên vì đã có sự thấu hiểu, sẻ chia và hợp tác thân thiện trong quá trình làm việc.
Chỉ là cộng tác với Báo nhưng nhiều CTV coi mình như như phóng viên vậy. Rất trách nhiệm, nhiệt tình “dấn thân” khi tác nghiệp. Tôi nhớ lại những tháng năm cả nước gồng mình chiến đấu chống dịch Covid-19, tôi nhớ có lần tôi đặt bài bác Vũ Cẩn Thận, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (cũ) và bác Hữu Vĩnh, ở TP. Hồ Chí Minh về Hội CCB tham gia chống dịch. Không ngại tuổi cao, các bác tình nguyện cùng cán bộ Hội đến kiểm tra, động viên ở những chốt “nóng” trong trên địa bàn để chụp ảnh, lấy tư liệu viết bài.
Rồi, như bác Lê Như Cương, CTV ở Hà Trung (Thanh Hóa), khi nhận được bài viết về gương CCB vượt khó, xóa nghèo, tôi đề nghị thay ảnh nhân vật, bác xăng xái nhận lời, còn hỏi kỹ xem nên chụp như thế nào. Rồi ngay giữa nắng hè, bác đã phóng xe máy cả chục cây số đến cơ sở chụp lại ảnh, để ngay chiều hôm đó đã có ảnh gửi ra...
Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc về những CTV trẻ. Khi nhận được danh sách những CCB điển hình tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, CTV Xuân Hòa (Nghệ An) và Huy Bắc (Gia Lai) đều chọn nhận những nhân vật tiêu biểu và “có nhiều chuyện” để khai thác nhưng lại ở các huyện cách xa ba, bốn chục cây số. Thấy tôi tỏ ý phân vân vì lo bài bị chậm, cả hai đều chung một câu trả lời: “Anh (chú) yên tâm, có ba bốn chục cây số thôi mà. Em (cháu) sẽ làm ngay!”. Thật yên tâm và cảm động...
Ngày càng chuyên nghiệp
Với những CTV là cán bộ, chuyên gia, nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp... thì câu chuyện này không cần đặt ra. Còn với những CTV mới, hoặc cộng tác không thường xuyên thì cũng có đôi chuyện muốn nói. Như với Cuộc thi viết “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám” mới đây, đã nhận được sự hưởng ứng của hầu hết CTV, tất cả đều đúng chủ đề, tiêu chí của Cuộc thi. Chứng tỏ các tác giả đã nghiên cứu kỹ quy chế cuộc thi và viết bài rất trách nhiệm, tâm huyết. Nhiều CTV gửi tới gần chục bài như các bác Nguyễn Văn Tông (Hà Nội), Bùi Ngọc Quế (Phú Thọ); hay CTV Trần Trọng Trung (Đồng Tháp), Duy Hiến (Bình Phước)... Không kể là tuổi cao hay còn trẻ, có CTV khi gửi bài vào hộp thư của Báo còn kèm theo dòng chữ: “Nhờ Ban biên tập xem xét cho ý kiến, nếu được thì biên tập, sử dụng giúp”. Nghe thật khiêm nhường, cầu thị. Sau khi có bài được đăng trên báo thì một số CTV phấn khởi gọi điện lại trao đổi và chân thành thổ lộ: “Khi tin, bài của mình được đăng thì phấn khởi lắm. Tôi đọc kỹ lại xem khi biên tập đã cắt đi chỗ nào, sửa câu từ ra sao... để học! Giờ muốn hỏi các anh xem đợt này nên viết gì và viết như thế nào cho hợp”. Ôi chao, với sự cầu thị và tin tưởng như thế của CTV thì Ban biên tập cũng “hết lòng” mà trao đổi chân tình thôi.
Nhiều CTV đã quen với việc viết bài đón trước mỗi sự kiện, nhưng vẫn cẩn thận điện hỏi xem cần khai thác viết sâu vào vấn đề gì trong sự kiện đó; hỏi thời gian chốt nhận bài để viết và gửi cho kịp... Tôi ấn tượng nhiều với CTV Phương Nghi, ở Sóc Trăng (cũ), anh luôn xông xáo tác nghiệp khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhưng chuyện tôi muốn kể ở đây là trước mỗi sự kiện trọng đại hay mỗi dịp Xuân về, anh đều chủ động, sớm tìm chủ đề, nghiên cứu cấu tứ cho mỗi bài rồi tổng hợp gửi ra một bản kê dự kiến các bài sẽ viết. Chúng tôi trao đổi từng nội dung xong rồi anh mới bắt đầu thực hiện. Xong bài nào gửi luôn bài dó, kèm theo lời nhắn: “Anh xem cần thêm gì để em bổ sung”. Vậy nên, số bài của CTV Phương Nghi được sử dụng các dịp lễ, Tết có phần cao hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình cộng tác, đôi lúc tôi cũng có chút băn khoăn, luyến tiếc. Như chuyện, có CTV còn gửi một bài tới Báo CCB Việt Nam và nhiều báo khác, nên có lần báo nhà in xong thì thấy trên báo khác đã in bài đó rồi. Chỉ biết bỏ, không đưa lên trang điện tử và gọi lại trao đổi, rút kinh nghiệm với CTV. Hoặc như, Báo nhận được bài sát ngày hay sau thời điểm tuyên truyền sự kiện, nên bài có chất lượng nhưng vẫn không sử dụng được. Như bài viết kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thì từ sau ngày 22-12, Ban biên tập vẫn còn nhận được bài kỷ niệm. Rồi, có CTV ham viết quá dài; có thông tin còn mang tính chủ quan, nhất là thông tin về tư liệu lịch sử nên khó kiểm chứng... Mong rằng những hiện tượng nhỏ lẻ đó sớm được khắc phục để việc cộng tác ngày càng hiệu quả.
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Báo CCB Việt Nam ra số đầu tiên, thay mặt những người làm công tác CTV của Báo, xin trân trọng gửi tới toàn thể CTV lời cảm ơn chân tình; chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục nhiệt tình cộng tác để cùng tòa soạn mang đến cho bạn đọc những thông tin kịp thời, đa dạng và hữu ích nhất.
Đọc tiếp
- Từ ngày 5 đến 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cục An...
- HĐND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 2 nghị quyết sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc để xây dựng công trình quốc phòng và...
- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại...
- 35 năm đồng hành cùng dân tộc, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, tiếng nói...
- LTS: 35 năm xây dựng và trưởng thành, Báo CCB Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Hội CCB...
- Tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước,...
Mới nhất
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị...
- Ba mươi lăm năm qua, cùng với sự trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi...
- Với những người từng cầm súng, tờ báo là nơi gửi gắm ký ức. Với thế hệ hôm nay, đó là cuốn sách sống về lịch...
- Tôi nguyên là cán bộ trong quân đội nghỉ hưu, năm 2017 tôi vào công tác tại Hội CCB tỉnh Sơn La, phụ trách công tác kinh tế...
- Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi đã có dịp phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trong việc bảo vệ quyền, lợi ích...
- Gắn bó từ số báo đầu tiên năm 1991, suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của CCB cả...











