Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bức thư cảm động của người cháu nội Liệt sĩ

TRẦN THỊ VÂN ANH 16/07/2026 - 07:35

LTS: Báo Cựu Chiến binh Việt Nam vừa nhận được bức thư cảm động của chị Trần Thị Vân Anh là cháu nội của Liệt sĩ Trần Hữu Chẩm. Xin trân trọng giới thiệu nội dung chính của bức thư này.

thu-chau-liet-si-1-0734

...Cháu tên là Trần Thị Vân Anh, là cháu nội của Liệt sĩ Trần Hữu Chẩm. Ông nội cháu sinh năm 1926, quê ở làng Đại Hoàng, xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ). Làng Đại Hoàng của cháu nằm sát dòng sông Châu Giang, là quê hương của nhà văn Nam Cao, nổi tiếng qua các tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao như: Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mòn...

Theo hồ sơ mà gia đình cháu mới tìm được thì ông nội cháu nhập ngũ tháng 9 năm 1950, hy sinh ngày 30-10-1951 (có giấy sửa thành năm 1952). Hy sinh trong trường hợp chiến đấu phòng ngự trên đường Gia Hội, mặt trận Nghĩa Lộ (Tây Bắc). Thi hài mai táng tại mặt trận. Đơn vị của ông cháu khi hy sinh là C 606, D 166, E 209, F 312.

thu-chau-liet-si-2-0734

Điểm đáng chú ý là, ông cháu hy sinh năm 1951 (hoặc 1952) nhưng mãi đến tháng 6 năm 1957, đơn vị mới gửi Giấy báo tử trận, đến năm 1958, ông cháu được truy tặng Huy chương Chiến thắng hạng Nhất.

 Sau ngày ông nội cháu hy sinh, bà nội của cháu (là vợ liệt sĩ Trần Hữu Chẩm) ở vậy thờ chồng, nuôi con và mong ước sẽ được nhìn thấy nấm mồ của chồng. Nay bà cháu (tên là Trần Thị Sen) đã 101 tuổi vẫn muốn được nhìn thấy mộ của chồng trước khi “nhắm mắt xuôi tay”.

Bố cháu trước đây cũng đã đi tìm mộ của ông cháu nhưng không thấy. Nay bố cháu đã qua đời. Cháu xin phép linh hồn của bố cháu viết bức thư này, kính nhờ các bác, các chú, các anh, các chị ở Tòa soạn Báo Cựu Chiến binh Việt Nam và bà con cô bác, ai biết thông tin về mộ phần của ông cháu, xin báo tin về cho Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, số 34, phố Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cháu trân trọng cám ơn!

Đọc tiếp

Mới nhất

Bức thư cảm động của người cháu nội Liệt sĩ