Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ÁO XANH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG

Hồ Hồng • 06/10/2026 - 14:01

Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô bé Puih Mít, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O cũng khoác lên mình bộ quần áo đến trường, mang theo sách vở và những ước mơ đầu đời. Ở tuổi lên 7, Mít chưa thể hiểu hết những nhọc nhằn của cuộc sống, nhưng em đã sớm trải qua sự thiếu hụt lớn nhất của tuổi thơ khi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Mít sinh ngày 15-9-2018, là người dân tộc Jrai. Gia đình có 5 anh, em, Mít là con thứ tư. Cha mẹ mất sớm, em hiện sống cùng vợ chồng bác ruột. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo. Những người thân thay cha mẹ chăm sóc em, cố gắng vun vén để các em có cuộc sống ổn định và được đến trường. Thế nhưng, với một gia đình còn nhiều thiếu thốn, việc lo đủ sách vở, quần áo và những nhu cầu thiết yếu cho trẻ nhỏ vẫn là một gánh nặng.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia O đã lựa chọn Puih Mít để nhận đỡ đầu trong mô hình “Áo xanh em đến trường”. Không chỉ trao một phần quà rồi kết thúc, mô hình được xây dựng theo hướng đồng hành thường xuyên, lâu dài, nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp tục đến trường và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày đầu đến lớp, Mít còn khá rụt rè. Nhưng cô bé nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè, chăm chú nghe cô giảng bài. Khi được hỏi có vui không khi được các chú bộ đội nhận đỡ đầu, cô bé chỉ cười, rồi lí nhí: “Con vui lắm. Con cảm ơn các chú bộ đội. Con sẽ cố gắng học thật ngoan”. Một câu trả lời ngắn ngủi, hồn nhiên của cô học trò lớp 1, nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi mà những người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ em có thể cảm nhận rõ.

Cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Tuyết Băng cho biết: “Mít là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi được các chú bộ đội quan tâm, hỗ trợ, em có thêm điều kiện về sách vở, quần áo và sinh hoạt. Điều chúng tôi mừng nhất là em được quan tâm thường xuyên, có thêm động lực để đến lớp và học tập. Sự đồng hành này rất ý nghĩa đối với em và gia đình”.

2aobor2rjqnjys3wyx4d3p5c7p6jrcqys6ih8zi0-0914
Hình: Những phần quà nghĩa tình được cán bộ, chiến sĩ trao tận tay em Mít, tiếp thêm động lực để cô bé vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.

Theo mô hình “Áo xanh em đến trường”, Ban CHQS xã Ia O hỗ trợ Mít 500 nghìn đồng mỗi tháng, tương đương 6 triệu đồng mỗi năm. Khoản hỗ trợ được dành cho việc học tập, sinh hoạt và những nhu cầu thiết yếu của em. Vào các dịp khai giảng năm học mới, Tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu và khi gia đình gặp khó khăn đột xuất, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thăm hỏi, động viên, trao những phần quà phù hợp. Điều đáng quý ở mô hình không chỉ là khoản hỗ trợ được duy trì đều đặn, mà còn ở cách cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm hiểu và đồng hành cùng em từ những việc cụ thể nhất. Khi Mít cần hoàn thiện các thủ tục để đến trường, Ban CHQS xã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh, làm thủ tục nhập học cho em. Những phần việc tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có ý nghĩa thiết thực với một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, giúp em không bị gián đoạn việc học chỉ vì những khó khăn của gia đình.

Trung tá Võ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia O, chia sẻ: “Mô hình ‘Áo xanh em đến trường’ được triển khai với mong muốn góp phần chăm lo cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi xác định đây không phải là hoạt động hỗ trợ nhất thời mà là sự đồng hành thường xuyên, lâu dài. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, không vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học”. Theo Trung tá Võ Văn Định, để duy trì mô hình, Ban CHQS xã sử dụng nguồn kinh phí từ tăng gia sản xuất, “Hũ gạo vì người nghèo” và vận động thêm sự chung tay của các mạnh thường quân trên địa bàn. Từ những nguồn lực được chắt chiu, sự quan tâm được cụ thể hóa bằng những phần hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng thời điểm.

“Áo xanh em đến trường” không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo mà là sự đồng hành lâu dài, tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ hỗ trợ kinh phí hằng tháng, sách vở, quần áo đến thăm hỏi, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong học tập, mô hình trở thành điểm tựa để em Mít yên tâm đến trường. Tin chắc rằng với sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Ia O, cô bé lớp 1 có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình học tập. Những món quà giản dị hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, tiếp thêm động lực để em vững bước, nuôi dưỡng ước mơ và tự viết tương lai của mình. Đó cũng là ý nghĩa của “Áo xanh em đến trường”: góp một phần nhỏ để hoàn cảnh khó khăn không trở thành rào cản trên con đường học tập của trẻ em.

Đọc tiếp

Mới nhất

ÁO XANH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG