Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ÁNH DƯƠNG - MẶT TRỜI CHÂN LÝ, ĐIỂM TỰA NHÂN DÂN

VỮNG NGUYỄN 28/12/2025 - 10:05

Những ngày cuối tháng 12 này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, và chuẩn bị bước vào không khí trọng đại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chương trình nghệ thuật chính luận “Ánh dương” ra đời như một sự kiện văn hóa - chính trị mang chiều sâu tư tưởng đặc biệt.

Chương trình do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp cùng Viettel Media tổ chức, đã diễn ra vào tối hôm qua, 27-12, tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; và được ghi hình phát sóng vào tối 31-12, thời khắc đón chào năm mới 2026 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng.

Ánh dương - biểu tượng của chân lý và con đường lịch sử

img_2644-0936
Ca khúc "Dưới cờ Đảng vinh quang" thể hiện niềm tự hào, ý chí tiến bước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong hệ biểu tượng của văn hóa - chính trị, mặt trời luôn gắn với chân lý, với nguồn sống, với khởi đầu và dẫn dắt. “Ánh dương” vì thế không phải là một ẩn dụ ngẫu nhiên, mà là sự lựa chọn có chiều sâu tư tưởng.

Ánh dương trong chương trình chính là ánh sáng của độc lập dân tộc, của chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam vượt qua nô lệ, chiến tranh, đói nghèo và tụt hậu.

Ánh dương ấy gắn liền với tên tuổi, tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh - người đã kết tinh tinh hoa truyền thống dân tộc với ánh sáng của thời đại, biến khát vọng ngàn đời của nhân dân thành chân lý hành động. Từ ánh sáng ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, bằng một nguyên lý bất biến: Lấy nhân dân làm gốc.

img_2560-0948
Một điểm nhấn nổi bật của “Ánh dương” là sự hội tụ tinh hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Điểm nhấn nổi bật của “Ánh dương” là sự hội tụ tinh hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những giọng ca gắn liền với âm nhạc cách mạng như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Xuân Hảo hòa quyện cùng lớp nghệ sĩ trẻ: Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, OPlus, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh… tạo nên một không gian nghệ thuật vừa trang nghiêm, vừa tươi mới.

Âm nhạc trong chương trình được làm mới táo bạo, các ca khúc quen thuộc như “Lính đảo Trường Sa”, “Hát về anh”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời” được phối khí hiện đại, mashup công phu, tái hiện hình ảnh người lính Hải quân - Lục quân - Không quân trong một chỉnh thể thống nhất.

Những thử nghiệm kết hợp truyền thống và đương đại - như xẩm, rap - không làm phai nhạt tinh thần chính luận, mà trái lại, mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Ba chương của “Ánh dương” - “Mặt trời chân lý”, “Điểm tựa nhân dân”, “Chào bình minh rực rỡ” - thực chất là ba tầng lập luận chính luận được triển khai bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đó là lập luận về nguồn gốc chính nghĩa, động lực sức mạnh, và đích đến tương lai của cách mạng Việt Nam.

Từ hào khí dựng nước đến bản lĩnh giữ nước

img_0050
Tiết mục mở màn mang màu sắc sử thi, tái hiện hành trình mở cõi và kháng chiến của dân tộc với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương"

Chương mở đầu “Mặt trời chân lý” mang màu sắc sử thi rõ nét. Không gian sân khấu mở ra từ bóng tối, nơi những tia laser vẽ nên hình tượng rồng thiêng trên nền Bảo tàng, như đánh thức ký ức ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Biểu tượng cây tre Việt Nam mềm mại mà kiên cường xuất hiện cùng đội hình chiến sĩ và diễn viên múa, tạo nên hình ảnh đội quân nhân dân từ buổi bình minh lịch sử đến các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại.

Hình tượng Phù Đổng Thiên Vương không chỉ là huyền thoại, mà là sự khẳng định bản lĩnh văn hóa - quân sự của dân tộc: khi Tổ quốc lâm nguy, sức mạnh nhân dân sẽ hóa thành sức mạnh vô địch. Đại cảnh kết thúc chương mở đầu không chỉ khơi dậy cảm xúc tự hào, mà còn đặt nền tảng tư tưởng cho toàn bộ chương trình: chân lý của Việt Nam được hun đúc từ lịch sử đấu tranh chính nghĩa của nhân dân.

img_0499-0952
Hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam hiện lên vừa gần gũi, đời thường, yêu quê hương, vừa sẵn sàng cầm súng khi Tổ quốc cần.

Nếu chương đầu là sự khẳng định nguồn gốc, thì Chương hai "Điểm tựa nhân dân" là luận điểm trung tâm của toàn bộ tác phẩm. Ở đây, “Ánh dương” không ca ngợi quân đội bằng những mỹ từ trừu tượng, mà bằng một chân lý giản dị: Sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam nằm ở mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Suốt 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Trong chiến tranh, người lính dựa vào nhân dân để tồn tại và chiến thắng. Trong thời bình, người lính lại trở về với nhân dân, nơi thiên tai, dịch bệnh, gian khó để sẻ chia, chở che và bảo vệ.

Điều đáng quý của chương trình là không sa vào kể công hay minh họa sự kiện. Thay vào đó, các phóng sự và hình ảnh mang tính biểu tượng tạo ra những “điểm chạm cảm xúc”, để khẳng định một mệnh lệnh mang tính bản chất: Đi về phía nhân dân không phải nhiệm vụ được giao, mà là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ.

Sức mạnh con người - cội nguồn của sức mạnh quốc gia

z7372851455346_4ad30e392b344b0f4a55d7a8889a76e2-0939
Một bản phối mới hiện đại theo làn điệu: Xẩm Tàu điện, Xẩm chợ, Trống quân, Mùa xuân là khởi nguồn của những điều tươi mới, của sức sống ngập tràn.

“Ánh dương” nhấn mạnh một thông điệp có ý nghĩa thời đại, đó là sức mạnh quân sự không chỉ được đo bằng vũ khí, mà trước hết bằng con người, bằng lý tưởng, kỷ luật và lòng nhân ái.

Trong thiên tai, dịch bệnh, trong những nhiệm vụ quốc tế gìn giữ hòa bình, hình ảnh người lính Việt Nam luôn gắn với sự quả cảm, nhân văn và trách nhiệm.

Chính ở điểm này, “Ánh dương” vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình nghệ thuật kỷ niệm để trở thành một tuyên bố về bản sắc Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại mới: Không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, mà còn là điểm tựa của hòa bình, là sức mạnh văn hóa, là hình ảnh Việt Nam trách nhiệm trên trường quốc tế.

z7372561997486_81a46cab2005686dba66e15db4caeba1-0955
Không gian khuôn viên Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam có lúc bùng cháy với những bản phối khí mới lạ; có lúc trầm lại để yêu thương hơn người lính Cụ Hồ.

Chương cuối “Chào bình minh rực rỡ” là sự kết tinh của toàn bộ tư tưởng chương trình. Bình minh ở đây không chỉ là một ngày mới, mà là biểu tượng của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập, tự cường và hưng thịnh.

Hình ảnh người lính hiện lên vừa đời thường, giản dị, vừa sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần, khẳng định một chân lý bất biến: Lý tưởng cách mạng không đối lập với hạnh phúc đời thường, mà chính là điều kiện để hạnh phúc được bảo vệ.

“Ánh dương” vì thế không khép lại trên sân khấu, mà tiếp tục lan tỏa trong lòng công chúng như một lời nhắc nhở: Ánh sáng của chân lý chỉ bền vững khi gắn liền với nhân dân; sức mạnh của quân đội chỉ trường tồn khi đặt mình trong lòng dân tộc.

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, khi ánh dương của ngày mới bừng lên, đó cũng là lúc niềm tin được thắp sáng - niềm tin vào Đảng, vào Quân đội, vào nhân dân và vào một Việt Nam đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển, hòa bình và thịnh vượng.

Đọc tiếp

Mới nhất

ÁNH DƯƠNG - MẶT TRỜI CHÂN LÝ, ĐIỂM TỰA NHÂN DÂN