Trao đổi với Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Viện trưởng Viện Y học cổ truyền Quân đội, anh tâm sự: Viện thành lập tháng 7-1979, đến nay tròn 33 năm phấn đấu và trưởng thành, với mô hình Viện - Trường, có chức năng nhiệm vụ điều trị, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hiện nay, Viện đã điều trị có hiệu quả trên 50 mặt bệnh cho khoảng 50.000 người bệnh ngoại trú và 5.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm. Kể từ ngày thành lập đến nay, Viện đã thực hiện trên 200 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tạo ra trên 60 chủng loại thuốc mới; đã đào tạo được 10 khóa thạc sĩ, 18 khóa bác sĩ, 20 khóa y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Để có được những thành tích như trên, ngoài nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Viện cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị trong và ngoài quân đội như: Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện 103, Viện bỏng quốc gia, Viện kiểm nghiệm Dược, Bộ Y tế, cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ... Đây là thành quả đầy tính sáng tạo và nhân văn trong phối kết hợp để tạo sức bật mới trong công nghệ và khoa học.
Bỏ qua những mặc cảm về bác sĩ đông y, đội ngũ thầy thuốc ở đây toát lên sự tự tin và sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vừa kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền dân tộc vừa phát triển, vận dụng y học hiện đại vào chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân một cách khoa học, tất cả vì hạnh phúc của quân và dân, làm theo lời Bác Hồ dạy đông tây y kết hợp. Chính vì vậy, mỗi cán bộ nhân viên đã quán triệt sâu sắc tinh thần phục vụ, luôn vui vẻ, dịu dàng, đồng cảm, sẻ chia với người bệnh, làm vơi dần nỗi đau và bệnh tật, niềm tin trong điều trị qua đó đã được nhân lên.
Tôi chứng kiến sự thành công của Viện khi chữa cho Đại tướng Nguyễn Quyết, ông bị stress rất nặng vào năm 1991-1992, huyết áp dao động, sức khỏe giảm sút, tinh thần không tỉnh táo, nhầm lẫn trong giao tiếp. Bản thân tôi là người chăm sóc sức khỏe cho ông mà ông có lúc không nhận ra, gia đình hoang mang lo lắng. Với cương vị của Đại tướng ở thời điểm đó, cơ quan có trách nhiệm không cho điều trị đông y, chỉ điều trị tây y. Tôi rất lo lắng cho trách nhiệm của mình và đã trao đổi cùng phu nhân Đại tướng là bà Võ Thị Hoàng Mai là phải điều trị đông tây y kết hợp, nếu không sức khỏe của Đại tướng diễn biến rất phức tạp. Tôi trực tiếp xuống gặp Đại tá, Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Bành Khừu - Viện trưởng và đồng chí Khắc - Chính ủy - Phó viện trưởng, bác sĩ điều trị Viễn. Là người trực tiếp bên cạnh Đại tướng trong những ngày đó, tôi hiểu rõ trách nhiệm của các anh, những người có chuyên môn vững, tự tin và trách nhiệm với thủ trưởng của mình. Tập thể Ban giám đốc đã quyết tâm và dám chịu trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho Đại tướng.
Giáo sư Bành Khừu nói: “Thủ trưởng yên tâm, tập thể Ban giám đốc sẽ làm hết sức mình chữa bệnh cho thủ trưởng, nếu có gì sai sót chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Lời nói đó chứa đựng niềm tin và trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh.
Đại tướng đã hồi phục nhanh chóng, trí tuệ, tinh thần thoải mái và nhanh nhẹn. Tôi và gia đình Đại tướng cho đây là điều kỳ diệu của nền y học cổ truyền nói chung và y học cổ truyền quân đội nói riêng. Đại tướng nói: Những chiến sĩ áo trắng đã phát huy tốt, sáng tạo, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền trong nước và ngoài nước, hết lòng hết sức chăm lo sức khỏe quân và dân. Đại tướng chúc toàn thể thầy thuốc hãy phát huy hơn nữa tính sáng tạo, kế thừa và đầu tư cải tiến máy móc, xây dựng và đào tạo đội ngũ thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên với tôn chỉ: Tất cả vì hạnh phúc quân và dân.
Với thành tích xây dựng và trưởng thành, Viện đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm, động viên và chữa bệnh, là địa chỉ tin cậy, yêu quý của quân và dân trong điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo.
Phạm Xuân Bình