Ngày 26-5-2022, tôi xuống Bưu điện Trung tâm T.P Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để gửi thư. Giao dịch xong, nhìn sang quầy bên thấy một người đàn ông khoảng 80 tuổi, dáng vẻ lịch thiệp, áo trắng cộc tay, quần xanh. Nhìn kỹ, tôi nhận ra ông Tiết Song Hảo, thường trú tại khu phố Vọng Cung, phường Quang Trung, T.P Hưng Yên. Ông Hảo trước công tác tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Chào hỏi ông, tôi được biết, ông cũng ra đây gửi bưu phẩm cho con…

Vào năm 2000, ông là Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh Phố Hiến. Chúng tôi cùng trong CLB. Giao lưu, họp hành, đi sáng tác ảnh cùng nhau. Đội ngũ anh em nhiếp ảnh Phố Hiến tham gia khá đông tới 40 người. Nhiều bác đã tuổi cao, từng hoạt động nhiếp ảnh trong quân đội. Sản phẩm ảnh của CLB nhiếp ảnh Phố Hiến đã cung cấp nguồn tư liệu vô cùng phong phú, đa dạng cho Báo Hưng Yên, tạp chí Phố Hiến, bản tin VHTTDL Hưng Yên và cho cả báo chí T.Ư. Nhiều bức ảnh của anh em là các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật do Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức…

Biết tôi vẫn viết báo, ông Tiết Song Hảo thổ lộ điều mình trăn trở bấy lâu. Ông nói: “Tiếp xúc cử tri tại phường Quang Trung từ những năm 2010 và sau này nữa, chúng tôi đều có ý kiến mà đến bây giờ, họ vẫn không làm. Không rõ vì lý do gì?!”.

Điều quan tâm của ông Hảo đó là: Hồ Bán Nguyệt của T.P Hưng Yên là hồ nước đẹp, một di tích văn hoá, xung quanh là thảm cây xanh, cạnh hồ về phía Đông là đền Trần và đền Mẫu, nhìn sang bên kia là bờ đê sông Hồng được trồng cây cảnh, cắt tỉa đẹp mắt. Khách du lịch từ khắp nơi về đây, tham quan, đi lại đông vui. Tuy nhiên, do không có nhà vệ sinh (W.C), cho nên ai cần nhu cầu tối thiểu, thì đều tìm chỗ rất tuỳ tiện để giải quyết, trở thành mất vệ sinh môi trường. Ông nói ở đây cần đặt 1-2 nhà vệ sinh, cử người quản lý thu tiền (với giá hợp lý) như ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thì rất tốt. Điều ông Hảo và cử tri quan tâm tôi thấy là đúng…

Thứ hai nữa là Hưng Yên có đô thị Phố Hiến cổ, cụm Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia đặc biệt, mà các phường, khu phố… đã có tên từ trước kia thì lại không đặt, đem đặt các tên mới là không phù hợp, cần phải đặt tên cho đúng với giá trị văn hoá lịch sử của nó mới có ý nghĩa...

Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các đại biểu đều tiếp thu ý kiến cử tri, hứa hẹn sẽ làm nhưng họ cứ khất lần, rồi cho qua!

Vấn đề đáng nói ở đây, là phải thực hiện những việc làm vì lợi ích chung, giữ gìn nét đẹp văn hoá, chứ không cần những lời hứa hẹn suông, rồi để đấy không làm.

Nguyễn Việt Tiến