Chiến sĩ Tiểu đoàn 3 giúp Trường mầm non Nghĩa Hòa chỉnh trangvệ sinh môi trường.

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Nghĩa Hòa và thị trấn Kép (Lạng Giang, Bắc Giang). Nơi đầu làng, cuối ngõ đều đậm cảnh “Các anh về mái ấm nhà vui”, tạo sức lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân địa phương.

Vừa hành quân tới xã Nghĩa Hòa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 nhanh chóng vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đẹp cảnh quan, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh thoát nước, dọn dẹp đường đi tại nghĩa trang liệt sĩ; cải tạo, nâng cấp khu vui chơi cho trẻ em, trồng thảm hoa, thảm cỏ, cắt tỉa cây, làm lại khu nông trại của trẻ em... tại Trường mầm non Nghĩa Hòa. Đơn vị còn giúp đỡ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược và phòng, chống mưa bão…

Trong cái nắng khắc nghiệt trưa hè làm lưng áo ướt đẫm, nhưng trên gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ đều lộ rõ niềm tự hào, trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hòa phấn khởi cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thế trận lòng dân vững chắc”.

Cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tuổi trẻ Trung đoàn còn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

Trung đoàn tổ chức viếng và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hòa, xã Hương Sơn và thị trấn Kép (Lạng Giang); thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách trên các địa bàn đóng quân; tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại bệnh xá, bệnh viện; tổ chức nấu cơm tri ân… với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hòa, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 phối hợp với Hội CCB, Đoàn Thanh niên tổ chức đêm “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” trong niềm xúc động khôn nguôi. Những ngôi mộ lặng im, tựa như đồng đội tề tựu về đây, trong khói hương để cùng ôn lại một thời khói lửa. Binh nhất Nông Mạnh Tường - chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 xúc động: “Chúng tôi về đây thắp nén nhang thơm để tỏ lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi nguyện ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Hồ Văn Thơm - Phó chính ủy Trung đoàn 2 cho biết: “Những kết quả đạt được trong “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị thời gian qua là trách nhiệm, là hành động thiết thực thể hiện sự biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần củng cố mối đoàn kết quân- dân ngày càng gắn bó”.

Bài và ảnh: Hoàng Hanh