Chỉ đơn giản mấy từ ngắn ngủi ấy thôi, mà không biết bao nhiêu người đang sống chung trong thế giới hôm nay đã đặt vào biết bao ước mơ và kỳ vọng. Nào là mong muốn chiến tranh hãy chấm dứt để nhân dân yêu chuộng tự do chung sống hòa bình; nào là mong muốn thiên tai đừng xảy ra để nhân dân không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, người thân ly biệt người thân; nào là mong muốn gia đình nào cũng có cuộc sống vật chất, tinh thần đủ đầy, không phải lo thiếu đói từng ngày; nào là mong muốn dịch bệnh gây chết người như đại dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác hãy lùi xa, để ai cũng có cuộc sống khỏe mạnh an bình…

Vâng! Chào năm mới Nhâm Dần - 2022 chính là mừng đón nội hàm năm mới chứa đựng những gì mà con người mong đợi thuộc phạm trù “chân - thiện - mỹ”; trước hết là mối quan hệ lọc lừa dối trá theo kiểu làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình và người thân, còn lại mặc người khác, cần phải nhanh chóng phát hiện, chung tay lên án và tẩy chay hành vi xấu xa này ra khỏi cộng đồng; lối sống không hề có một chút từ tâm, không mảy may nghĩ đến điều nhân ái, sự nhẫn tâm thờ ơ trước những mất mát đau thương của người khác, chẳng hề có sự chia ngọt sẻ bùi trong những lúc đồng loại gặp hoạn nạn thiên tai, thể hiện sự đê hèn đến độ ác độc của kẻ vô lương tâm thì chẳng ai mong muốn giao thiệp…; cuối cùng, bình thường khi sinh ra ai cũng có thiện tâm như lời dạy của Đức Khổng Tử: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, lớn lên hòa nhập vào cuộc sống chung lại muốn góp sức mình cho cuộc sống thêm tươi, thêm đẹp.

Nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta chiến tranh đã lùi khá xa, nhiều thập niên qua, nhân dân được chung sống trong tự do, độc lập, hòa bình; đời sống vật chất và tinh thần văn hóa ngày càng được Đảng và Nhà nước ta chăm lo tốt hơn; vị thế chính trị của đất nước trên trường quốc tế của chúng ta ngày càng được bầu bạn năm châu nể phục và tin tưởng, bởi chúng ta đã làm tốt vai trò là bạn với tất cả các nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã và đang chịu sự tác động hết sức tiêu cực của đại dịch Covid-19, hàng chục nghìn đồng bào ta đã thiệt mạng do mắc phải căn bệnh quái ác đó, thiệt hại về kinh tế - xã hội thì vô cùng lớn, không phải ngày một ngày hai có thể khắc phục được ngay. Trước mặt chúng ta đang còn quá nhiều khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hơn nữa của toàn dân dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư...

Sẵn sàng đón chào năm mới, mong muốn của chúng ta không gì hơn là dịch bệnh mau được dập tắt hoàn toàn để tất cả dồn sức cho việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, hoàn thành ngay từ tháng đầu, quý đầu của kế hoạch kinh tế - xã hội, tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội cả năm 2022 và những năm tiếp theo.

Năm Tân Sửu đã khép lại, mang theo bao sự đau buồn, mất mát không ai mong muốn, mở ra năm mới Nhâm Dần với nhiều sự triển vọng tốt đẹp, hy vọng nhanh chóng làm thay da đổi thịt đất nước ta, hạnh phúc, ấm no sẽ lại ngập tràn trên quê hương tươi đẹp của chúng ta!.

         Mai Mộng Tưởng