CQN Nguyễn Huy Thưởng trước và sau khi bị hành hung...

Nhổ nước bọt, khiêu khích, đánh người vỡ đầu, gây thương tích nghiêm trọng, nhưng sau 6 tháng, đối tượng đánh cựu quân nhân vẫn… nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Dùng cào sắt bổ vỡ đầu cựu quân nhân

Theo đơn trình bày của cựu quân nhân (CQN) Nguyễn Huy Thưởng (SN 1975) trú tại xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), ngày 31-5-2021, khi đang phơi thóc trên đường thì bị Đặng Kiên Cường (ở cùng thôn) gây sự, nhổ nước bọt. Hai bên cãi vã và xảy ra xô xát. Sau khi được can ngăn, anh Thưởng quay đi thì bị Cường bất ngờ cầm chiếc bồ cào sắt bổ vào đầu. Do không kịp phản xạ nên anh Thưởng bị ngất và được đưa đi cấp cứu.

Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Việt Đức cho thấy, ngày 31-5-2021, anh Thưởng nhập viện với tình trạng vết thương ở đầu băng thấm máu. Quá trình chụp chiếu, bác sĩ chuẩn đoán anh Thưởng chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng trán trái, dập não trán, vỡ xương trán trái. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu vết thương trán trái (5cm), nham nhở, lộ xương sọ và tổ chức não, mở rộng vết thương xương sọ vỡ lún (kích thước 5x2cm), màng cứng rách tương ứng vết thương, dập não… và tiến hành lấy máu tụ, não dập, vá màng cứng.

Điều đáng nói, ngay khi anh Thưởng bị đánh, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. Ngày 18-6, gia đình làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Thạch Thất. Đến ngày 12-8 (sau 73 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra), Công an huyện Thạch Thất mới đưa anh Thưởng đi giám định thương tật. Ngày 4-10, gia đình anh Thưởng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan Công an, VKSND, UBND huyện Thạch Thất và T.P Hà Nội.

Ngày 15-10, anh Thưởng liên hệ với điều tra viên (Công an huyện Thạch Thất) thì nhận được Thông báo số 247 (kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an huyện Thạch Thất) ký ngày 7-10-2021 có nội dung tạm đình chỉ xác minh tin báo trên.

Theo thông báo này, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y Hà Nội giám định tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Huy Thưởng nhưng hiện chưa có kết quả. Vì vậy, chưa đủ căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự để kết thúc tin báo về tội phạm.

Trao đổi với PV, anh Thưởng cho biết: “Tôi nhiều lần gửi đơn, gọi điện, nhắn tin, lên gặp trực tiếp tại các cơ quan nhưng đến nay đã hơn 6 tháng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, công bằng trước pháp luật. Người đánh tôi vẫn nhởn nhơ, thách thức gia đình tôi. Tôi mong các cơ quan thực thi pháp luật sớm vào cuộc giúp đỡ” - anh Thưởng đề nghị.

Tổn hại sức khỏe nghiêm trọng sao chưa khởi tố?

Ngày 22-10-2021, Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế Hà Nội) kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Nguyễn Huy Thưởng tại thời điểm giám định (ngày 12-8-2021) là 52%. Cụ thể, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Thưởng được tính theo phương pháp cộng lùi bao gồm: Sẹo vết thương vết mổ vùng đầu 6%; khuyết xương sọ vùng trán đỉnh trái, đáy mềm 31%; ổ đụng tụ máu trong đã phẫu thuật 15%; máu tụ màng cứng trán trái đã phẫu thuật 8%; vỡ lún xương trần hốc mắt trái 5%. Theo Trung tâm Giám định pháp y, thời điểm giám định chưa đánh giá hết mức độ di chứng, biến chứng của tổn thương. Cơ chế hình thành vết thương: Do vật tày có cạnh gây nên.        

Nhìn lại một vụ việc tương tự ở huyện bên (huyện Quốc Oai), ngay sau khi vụ việc xô sát giữa Nguyễn Văn Tình (SN 1979, ở xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội)  và anh V. (SN 1979, ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra trước khu vực vỉa hè quán “Tươi Quán” ở đường Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai; nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Quốc Oai đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ. Công an xác định đối tượng Tình đã sử dụng cây gậy gỗ đánh chấn thương sọ não và gãy hai chân anh V.. Sau đó anh V. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả giám định sơ bộ tỷ lệ thương tích của anh V. là 49%. Ngày 3-12-2021, Cơ quan Công an huyện Quốc Oai đã khởi tố bị vụ án, khỏi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình về tội “Giết người”.

Rõ ràng hai sự việc nêu trên là giống nhau về hành vi, nhưng cách xử lý của hai cơ quan Công an lại hoàn toàn khác nhau - mặc dù cùng ở Hà Nội?!

CQN Nguyễn Huy Thưởng là lao động chính trong gia đình, có 5 con đang tuổi ăn học nên hoàn cảnh rất khó khăn. Tiền trang trải viện phí phải nhờ người thân, họ hàng giúp đỡ. Sau phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, một thời gian sau anh được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 32 ngày. Ngày 3-12-2021, anh Thưởng được Bệnh viện cho về nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho đợt mổ lần hai tại Bệnh viện Việt Đức.

Bài và ảnh: Bảo Hân - Tư Hoành