Thanh niên tỉnh Lâm Đồng.

(Tản văn)

Sắc xanh, sắc xuân là màu của mùa xuân, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở  chồi non, lộc biếc. Thiên nhiên như được đánh thức, khoác trên mình một màu xanh tốt tươi hứa hẹn bao hy vọng tràn đầy sức sống. Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ chính là sắc xuân. Một màu xanh tha thiết, màu của hoài bão ước mơ, màu xanh của sự phát triển vươn lên để đóng góp được nhiều giá trị có ích cho xã hội. Khi khoác lên mình, những chiếc áo xanh thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhau xây dựng bảo vệ quê hương Tổ quốc. Màu áo xanh còn là màu của hạnh phúc, màu của tình yêu…

Còn nhớ bài thơ của Bác Hồ viết tặng thanh niên cách đây 70 năm, đọc lại vẫn thấy vẹn nguyên giá trị, là động lực lớn lao, là sự khẳng định vào sức mạnh tiềm tàng của tuổi trẻ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Chỉ ngắn gọn 4 câu thơ, Bác Hồ đã truyền đi một thông điệp lớn lao, một gửi gắm ân cần, một niềm tin bất diệt. Chính Bác là người đào tạo bồi dưỡng bao thế hệ trẻ và là tấm gương cao cả suốt cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Thật tự hào biết bao Đoàn Thanh niên được mang tên Người: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Một thế hệ trẻ trong thời đại mang tên Bác đã tô thắm thêm bao trang sử huy hoàng, tiếp nối truyền thống lớp trẻ ngày xưa. Từ một Trần Quốc Toản bóp nát quả cam bởi lòng căm giận quân thù, xung phong đánh giặc Nguyên, khi tuổi còn rất trẻ dưới lá cờ thêu 6 chữ vàng: “Phá cường địch, báo Hoàng ân”. Năm 1911, anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước để tìm ánh sáng lý tưởng cách mạng mà như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim”. Bởi như câu nói nổi tiếng của anh hùng tuổi trẻ Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên là con đường cách mạng - Không còn con đường nào khác”.

Đồng phục áo xanh tình nguyện ra đời lần đầu năm 1999, nhưng hành trình lịch sử đấu tranh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi thành lập cách đây 90 năm đã mang trong mình bao sứ mệnh cao cả, gắn với bao chiến công hiển hách với bao tên tuổi anh hùng tuổi trẻ. Chúng ta làm sao quên được hình ảnh người Anh hùng Lý Tự Trọng mới 17 tuổi trong xà lim án chém vẫn say mê đọc truyện Kiều - áng văn bất hủ của Đại thi hào Nguyễn Du. Chị Võ Thị Sáu, người con gái đất đỏ trên đường ra pháp trường vẫn kịp cài lên tóc mình bông hoa lê ki ma trắng muốt như cuộc đời trắng trong trẻ trung của chị. Hẳn những con người này thiết tha yêu cuộc sống biết bao, yêu con người và thiên hiên hồn quê đất Việt biết bao, nhưng họ sẵn sàng tự nguyện hy sinh với khí phách oanh liệt; một liệt sĩ Trần Văn Ơn trong phong trào đấu tranh sinh viên; một Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hô vang 3 lần: “Hồ Chí Minh muôn năm!” khi loạt đạn quân thù găm vào tim mình; một Nguyễn Viết Xuân trên tháp pháo bị thương nặng vẫn động viên động đội “Nhằm thắng quân thù “bắn!”; một liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với cuốn nhật ký ngời ngời bao tình yêu sức sống, tình yêu thương đồng đội quên mình; một Anh hùng Trần Văn Phương lấy ngực mình ngăn cản làn đạn giặc bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma. Và trong những ngày phòng, chống đại dịch Covid-19 có biết bao thanh niên lặng thầm quên ăn, quên ngủ để bảo toàn sức khỏe cho cho cộng đồng. Hành trình đó chính là sự khẳng định tô thắm, bồi đắp thêm trang sử vàng huy hoàng của Đoàn Thanh niên, cánh tay phải đắc lực của Đảng...

Thật thú vị biết bao khi Ngày thành lập Đoàn vào tháng 3 lại đúng vào mùa xuân của đất nước. Trong thư gửi thanh niên cả nước nhân dịp Tết năm 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bác coi: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Chính Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đã thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và xuất bản tờ báo Thanh niên - thể hiện niềm tin mãnh liệt vào thế hệ thanh niên Việt Nam đối với dân tộc.

Lại nhớ những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ngoài các lực lượng bộ đội chủ lực còn có đội ngũ “Thanh niên xung phong”, “Thanh niên ba sẵn sàng” với khí thế: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Đó là những người: “Đất nước của những người con gái, con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép/ Xa nhau không hề rơi nước mắt/ Nước mắt chỉ để dành riêng cho ngày gặp mặt”. Chỉ có những trái tim rạo rực yêu thương mang theo nhịp đập khát khao tình yêu cuộc sống, tình yêu lý tưởng cách mạng mới có cảm hứng cộng hưởng thiết tha yêu đời  như vậy. Cũng như bây, giờ Đoàn Thanh niên có tháng 3 là “Tháng thanh niên tình nguyện”, rồi tháng “Tiếp sức mùa thi” và “Ngày chủ nhật đỏ” hiến máu nhân đạo đã thành những phong trào tập thể hướng tới lợi ích cộng đồng xã hội.  

Năm nay 2021, kỷ niệm 90 tuổi Đoàn nhưng tuổi của mỗi đoàn viên thì trẻ mãi. Sắc áo xanh tình nguyện thì thắm mãi có trên mọi nẻo đường, vùng miền đất nước, những nơi khó khăn nguy hiểm nhất, nhiều thử thách nhất thì sắc áo màu xanh ấy càng đậm đà hơn không có bão gió nắng mưa nào phai nhạt được. Cái sắc phục, sắc xanh, sắc xuân rạng ngời lên hòa vào màu xanh bao la của đất nước, của núi sông bờ cõi với bản hòa ca tình yêu tuổi trẻ luôn đồng hành có: Sắc xuân, sắc áo màu xanh tình nguyện...

Hà Tĩnh, ngày 10-3-2021

Nguyễn Ngọc Phú