CCB Trung đoàn 271 gặp mặt tại tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống (1947-2019). Ảnh: Anh Thi

Trung đoàn bộ binh 271 được thành lập ngày 18-12-1947 tại chiến trường cực Nam Trung Bộ; đơn vị tiền thân là Trung đoàn 812 Ninh Thuận - Bình Thuận. Ngay từ khi mới thành lập, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tham gia kháng chiến, đã chiến đấu và chiến thắng nhiều lực lượng sừng sỏ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, Trung đoàn được biên chế trong đội hình Sư đoàn 5 bộ binh, Quân khu 7. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (năm 1976 và 2013) có biết bao sự kiện bi hùng không thể nào quên đối với các bộ, chiến sĩ Trung đoàn, trong đó có sự kiện Tà Săng, ngày 19-2-1972

Năm 1971, sau khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và tham gia chiến đấu ở chiến trường Đường 9 - Bắc Quảng Trị, ngày 12-11-1971, từ Nghệ An, Trung đoàn 271 được lệnh hành quân thực binh với toàn bộ quân số và vũ khí trang bị, vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Ngày 19-2-1972 (mùng 5 Tết Nhâm Tý), vừa hành quân vào tới Tây Ninh, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 đã hứng chịu một trận bom rải thảm bằng máy bay B.52 của Mỹ. Trận bom oan nghiệt đó đã cướp đi sinh mạng nhiều đồng đội chúng tôi.

Các nhân chứng cho biết: “Thông báo khi đó nói thương vong lên tới hàng trăm đồng chí”.

Danh sách liệt sĩ của Trung đoàn 271 ghi rõ tên tuổi 44 đồng chí hy sinh vì trúng bom B.52 ở Tà Săng (số thứ tự từ 63 đến 106). Đồng chí Sơn Dương Minh - một CCB cùng đơn vị với tôi cho biết: “Đồng chí Trần Sĩ Nghi - nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 7, kể: Ngày 19-2-1972, máy bay B.52 rải thảm tại Tà Săng đã làm 47 chiến sĩ hy sinh. Vị trí này ở gần Cứ của Bộ Chỉ huy Miền. Những anh em hy sinh đã được đưa về chôn cất ở Nghĩa trang Hớn Quản. Hơn 100 chiến sĩ bị thương được đưa về Bệnh xá K24. Tại đây lại bị trúng bom B.52”.

Có 3 cuốn hồi ký của các CCB Trung đoàn 271 đã được xuất bản, trong đó có viết về trận bom B.52 ở Tà Săng, là: “Những nẻo đường chinh chiến” của Dương Công Hợi, “Ký ức chiến tranh” của Vương Khả Sơn và “Có một thời như thế” của Võ Minh. Ngoài ra, một số CCB Trung đoàn 271 đã viết hồi ký chiến tranh, nhưng chưa xuất bản.

Theo các nhân chứng lịch sử, Tà Săng nằm trên biên giới Việt Nam - Campuchia, nay thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Chúng tôi rất tự hào là những CCB của Trung đoàn 271 - đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người luôn day dứt vì gần 50 năm, những người còn sống chúng tôi chưa làm gì cho Tà Săng. Vì sau trận bom B.52, cả Trung đoàn san sẻ quân cho Tiểu đoàn 7 và trực tiếp lao vào những trận đánh khốc liệt ở đông bắc Campuchia, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Đức… cho đến ngày kháng chiến chống Mỹ toàn thắng.

Ngày 28-3-2021, thay mặt Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 271 ở phía Bắc, tôi đã có thư gửi lãnh đạo, Chỉ huy Trung đoàn, trân trọng đề nghị Trung đoàn 271 chủ trì việc xác minh sự kiện và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Tây Ninh cho phép và phối hợp xây dựng Công trình tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Tà Săng. Chúng tôi mong mỏi các CCB của Trung đoàn cùng hưởng ứng để công trình có thể hoàn thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trung đoàn 271 (18.12.1947 - 18.12.2022). Chỉ huy Trung đoàn đã nhận đơn và thông báo sẽ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Có người băn khoăn với tôi: Liệu chúng ta làm tưởng niệm liệt sĩ nhiều thế này, có thể bị kẻ xấu lợi dụng không? Xin thưa: Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ; mức độ thương vong của hai phía đã được công khai. Những người lính thân yêu của chúng ta hy sinh ở Tà Săng cũng đã được thông báo về gia đình. Nay ta làm tưởng niệm là để cùng nhau nhớ về Tà Săng - nơi Trung đoàn 271 tổn thất nhiều nhất và cũng là lần tổn thất đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), qua Báo CCB Việt Nam, tôi mong mỏi CCB - đặc biệt là CCB Trung đoàn 271 cùng hướng về Tà Săng và cùng làm điều gì đó có ích, để tưởng nhớ, tri ân  những người đồng đội thân yêu của chúng ta đang nằm đó, nhưng chưa từng được một nén nhang tưởng niệm.

Xuân Tảo, Hà Nội, 25-6-2021

Chu Đức Tính - CCB Trung đoàn 271