Ngày trở về quê hương, anh mạnh dạn dùng số tiền trợ cấp phục viên và vay mượn thêm của anh em, họ hàng, đồng đội mua được khu vườn đồi rộng 5ha. Anh cùng vợ bỏ công sức cải tạo hơn một năm trời, phát quang cây, cỏ, đào hố trồng 150 cây nhãn lồng Hưng Yên, 120 cây sấu, 500 cây vải; trên đồi cao anh trồng 5.000 cây keo và bạch đàn cao sản. Năm 2013, thu hoạch từ cây ăn quả của gia đình anh ước tính đạt trên 200 triệu đồng. Tận dụng diện tích dưới các gốc cây, anh xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà, ngan, ngỗng; riêng gà mỗi năm nuôi 2-3 lứa, mỗi lứa từ 1.000 đến 1.300 con, cho thu lãi trên 40 triệu đồng.
Ngoài chăn nuôi gia cầm, anh còn nuôi 2 bò nái sinh sản. Khu chồng lợn được xây dựng kiên cố với 3 lợn nái, khi lợn mẹ đẻ con anh để nuôi tất. Hiện tại trong chuồng của anh lúc nào cũng duy trì 25 con lợn thịt, mỗi con trên dưới 70 kg, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Trước cửa nhà, anh thuê máy xúc đào một ao thả cá có diện tích mặt nước khoảng 2.000m2, cuối năm cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng…
Đình Năng