Khởi đầu được đồng đội cho vay ít vốn, anh đầu tư xây dựng một quán nhỏ 30m2 để mở quầy cơ khí sửa chữa tạo việc làm cho con trai, con gái, rồi tiếp đến con dâu, con rể. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài vừa học vừa làm, bố con anh đã đoàn kết một lòng, khẳng định xưởng cơ khí mang tên “Dũng sĩ” ngày một làm ăn phát đạt, năm sau thu nhập cao hơn năm trước. Sau 6 năm anh đã có vốn tích luỹ. Năm 2005, gia đình mở rộng xưởng gấp 10 lần và nâng cấp thiết bị máy móc, vừa làm vừa đào tạo những lớp thợ trẻ kế cận, đặc biệt là con em thương bệnh binh và bộ đội phục viên, xuất ngũ; tiếp đó lại mở thêm hai phân xưởng Inox và khung nhôm kính. Mặt khác anh kết hợp phát triển thêm nghề cây cảnh bon sai và đục gỗ lũa, đắp tượng ngoài trời, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao hơn như thi lô-gô ở thị xã anh đoạt giải nhì; nhiều tượng gỗ và phù điêu từ xưởng của anh đã đến được các nhà nghỉ Hương Canh, Đại Lải và các chùa Đức Cung, chùa Cao Quang.

Đến nay công ty của bố con anh Kiên đã trở thành công ty có uy tín, có vốn hàng chục tỷ đồng, với 4 cơ sở sản xuất ở 4 địa bàn khác nhau rộng hàng nghìn mét vuông, tạo công ăn việc làm cho 50 công nhân, nộp thuế cho Nhà nước mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

PHÙNG THÂN