Đó là Đặng Đức Thuận tổ trưởng tổ gia công khuôn và sửa chữa khuôn mẫu ở nhà máy gạch Hoành Bồ (thuộc công ty Viglacera Hạ Long). Cũng như bao thanh niên miền quê lúa Nam Sách, Hải Dương nuôi nhiều ước mơ, khát vọng để bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhà nghèo, Thuận phải nghỉ học sớm. anh xung phong đi bộ đội, trường học pháo binh đã rèn rũa và tôi luyện anh. Trở thành thiếu úy pháo binh trẻ vui tính luôn được anh em đồng đội tin yêu và quý mến. Sau 4 năm trong quân ngũ, thiếu úy pháo binh Đặng Đức Thuận ra học trường công nhân kĩ thuật Sao Đỏ, chuyên ngành cắt gọt kim loại. Hết khóa học, anh được công ty Gốm Viglcera tuyển vào làm công nhân ở phân xưởng cơ điện ( nhà máy gạch Tiên Giao). Sau 6 tháng làm việc Thuận đã được lãnh đạo tin tưởng giao phụ trách ca sản xuất, sau 1 năm được giao làm trưởng nhóm quản lý kỹ thuật về gia công, sửa chữa khuôn sản phẩm toàn nhà máy. Sau đó( 2005), anh đươc điều về nhà máy gạch Hoành Bồ. Ở đây, anh đã cùng tập thể cán bộ, công nhân góp sức xây dựng nhà máy mới, khắc phục khó khăn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Anh nói ít, làm nhiều có rất nhiều sáng kiến làm lợi cho sản xuất. Điển hình là việc cải tiến một bộ máy khuôn gạch 2 lỗ từ 10 viên lên 12 viên, được nhà máy và công ty ghi nhận tặng bằng khen.

Anh vừa được đề bạt là đốc công và phong danh hiệu “ thợ có bàn tay vàng" và "chiến sỹ thi đua cấp công ty”

Công tác hội