CCB, thương binh Vũ Quang Thư, 63 tuổi, quê ở xóm 10, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang từ hai bàn tay trắng nay đã trở thành mô hình kinh tế làm giàu trên quê hương-một tấm gương mẫu mực làm theo lời Bác
Nhập ngũ năm 1971, đi B chiến đấu tại các chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Kết thúc chiến tranh trở về địa phương, mặc dù là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam, gia cảnh lại nghèo khó. Không cam chịu đói nghèo, ông đã quyết tâm làm giàu theo lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Ông thuê hơn 5ha đất bỏ hoang đào ao thả cá rô, cá chép, cá trắm… Trên bờ ông nuôi vịt đẻ. Gần 1ha đất đào lên từ ao ông chọn hai loại cây giống ban đầu rẻ, lại sớm cho thu hoạch là cây keo tai tượng và muồng bang… Do biết tính toán hợp lý mà ngay 6 tháng sau ông đã có thu nhập từ bán trứng vịt, rồi cá… Đến nay, mô hình kinh tế trang trại VACR của ông cho thu hoạch hơn 300 triệu đồng/năm. Kinh tế gia đình có “của ăn của để”, ông phối hợp với các đoàn thể và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên giúp các hội viên CCB khó khăn tìm cách thoát nghèo bền vững.
Ông Thư, người đảng viên, thương binh, CCB gương mẫu, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là tấm gương sáng giúp bà con thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới làm kinh tế giỏi và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, góp phần làm cho quê hương ngày càng thay đổi.
Hữu Thuận