Nhưng chỉ trồng lúa không thôi thì… phí quá, anh đề xuất với Chi hội cho anh cải tạo thành ao hồ nuôi cá. Khi hồ cá đã đi vào ổn định, anh tiếp tục làm bè nuôi ếch trên mặt hồ, đồng thời thả thêm 1.500 con vịt đẻ. Thu nhập của anh đã dần tăng lên và có lãi. Năm 2006, anh mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng, mở rộng diện tích, xây thêm chuồng trại chăn nuôi lợn, thả thêm 300 con gà, 200 con ngan, 250 con vịt đẻ, đồng thời thiết kế xây hồ bằng bê tông để nuôi cá trê phi. Đến năm 2007, trích ra trong số tiền lãi thu được, anh đầu tư mua sắm thêm một chiếc ô tải nhẹ rồi đi học lái lấy bằng để vận chuyển vật tư phục vụ nhân dân trong địa bàn. Cho đến nay, thu nhập hằng năm của anh bình quân khoảng 300 triệu đồng. Ngoài việc nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, anh giúp đỡ Chi hội, anh em CCB và bạn bè vay vốn không lấy lãi và ủng hộ vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nạn nhân chất độc da cam”… Mới đây, giáo xứ xã Cẩm Quang tổ chức xây dựng nhà thờ, anh đã giúp đỡ rất nhiệt tình cả về tiền, vật tư xây dựng và vận chuyển vật liệu, được bà con vùng công giáo ngợi khen. Hiện nay, mô hình kinh tế của anh ổn định và hoạt động có hiệu quả, thường xuyên có từ 5 - 10 công nhân làm việc, vào thời vụ thu hoạch có từ 30 - 50 công nhân, tất cả đều là con em CCB và bà con anh em vùng công giáo nơi anh ở. Anh thường tâm sự: “Tôi chỉ muốn sống tốt đời đẹp đạo để làm ra kinh tế, góp phần xây dựng quê hương”.

LÊ ANH THI