Rồi giọng ông bổng nhiên chùng xuống khi nhắc đến: Hà Tĩnh thiệt hại do 2 cơn bão số 10 và 11 lên tới trên 2.000 tỷ đồng, xót xa nhất là 3 huyện miền núi Hương Sơn, Hướng Khê và Vũ Quang. Cho đến nay đã có gần 100 đoàn trên mọi miền quê hương đất nước và cả nước ngoài trực tiếp về Hà Tĩnh trao quà ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, chưa bao giờ bà con nhân dân Hà Tĩnh cần sự chia sẽ như lúc này…

Đúng 6 giờ sáng ngày 4/11/2013, sau khi vượt một chặng đường dài gần 400 km từ Hà Nội, chiếc xe khách mang biển số 29B – 071.76 chở đầy hàng hóa và đoàn cứu trợ của Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn và Công ty TM – DL&DV Linh Hải đã có mặt tại Ngã ba Thị xã Hồng Lĩnh. Từ trên xe bước xuống, 5 thành viên trong đoàn cứu trợ gồm các anh: Ngô Thời Bình, Trần Văn Vang, Đinh Quang Tiến, Đoàn Anh Hài và chị Trần Thị Hồng, họ đều là những CCB, Thương binh một thời đã đồng cam cộng khổ trên chiến trường ác liệt, giờ các anh, các chị lại về đây để chia bùi sẽ ngọt với người dân Hà Tĩnh. CCB Ngô Thời Bình, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nhân đạo, trưởng đoàn cứu trợ ôm chầm lấy chúng tôi, giọng đầy vẻ xúc động: Những ngày qua, đọc báo, nghe đài, biết được miền Trung thân yêu vừa qua cơn hoạn nạn, cả nước đang hướng về miền Trung, về Hà Tĩnh. Vì vậy, Trung tâm chúng tôi phối hợp với Công ty TM-DL&DV Linh Hải đã vượt hàng trăm cây số trong đêm để về với quê hương Hà Tĩnh thân yêu. ![](/Pictures/2013/Thang 11/Khác/71113-thi4.JPG) Chiếc xe chở hàng cứu trợ tiếp tục chuyển bánh ngược lên đường QL8A đi về hướng Hương Sơn, Vũ Quang mang theo hơn 100 thùng mỳ tôm, hàng trăm bộ quần áo, chăn màn, dầu ăn, sách vở cho các cháu học sinh và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Đặc biệt, có hơn 100 triệu đồng tiền mặt để trao cho 224 hộ gia đình hội viên CCB bị thiệt hại nặng nề trong lũ lụt, trong đó có 100 hộ gia đình ở xã Hương Điền ( huyện Vũ Quang ) và 124 hội viên ở xã Sơn Trung ( huyện Hương Sơn ). Những món quà quý giá này được chính các CCB, Thương binh, con em gia đình ở Trung tâm hỗ trợ nhân đạo và Công ty Linh Hải tổ chức vận động quyên góp suốt thời gian qua. Chị Trần Thị Hồng, CCB nữ duy nhất đi trong đoàn không dấu nổi xúc động, chị kể lại: “ Biết người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề sau 2 cơn bão, anh em chúng tôi đều là những CCB, Thương binh hiện đang sống ở Hà Nội, rất muốn vào với các đồng chí, đồng đội. Chúng tôi đã làm mọi cách để vận động, quyên góp, trong đó đội nghệ thuật CCB Tây Trường Sơn đã có nhiều cách vận động độc đáo, tổ chức biểu diễn văn nghệ để quyên góp. Nhiều giọng ca một thời dã vang lên hào hùng trên đường Trường Sơn chống Mỹ, giờ lại cùng nhau hát những bài ca cách mạng, những bài hát đi cùng năm tháng. Hát cả ngày lẫn đêm, hát giữa trưa nắng, tuy mệt nhưng mà vui vì người đến xem đông lắm, họ thấy việc tổ chức quyên góp đầy tính nhân văn nên ai cũng sẵn sàng chia sẽ. Chúng tôi biểu diễn suốt 4 ngày liền, toàn bộ số tiền và quà thu được, hôm nay mang vào để giúp đỡ đồng bào vùng lũ. ![](/Pictures/2013/Thang 11/Khác/71113-thi3.JPG) Ông Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch huyện Hương Sơn, sau khi biết được việc làm tình nghĩa của đoàn, đã thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền cảm ơn tấm lòng của các CCB, Thương binh ở Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn và Công ty TM-DL&DV Linh Hải, mong muốn qua các đồng chí sẽ có thêm nhiều tổ chức CCB, Thương binh ở khắp mọi miền đất nước hướng về miền Trung, về nhân dân vùng lũ huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Tại trụ sở xã Sơn Trung, 124 hộ dân đã có măt từ rất sớm, đó là những gia đình CCB, CQN mà chỉ mới cách đây vài chục ngày đã bị lũ lụt tàn phá, trôi hết nhà cửa, tài sản. Nhiều hội viên khi nhận được món quà 500 ngàn đồng và các đồ dùng học tập cho các cháu đã không kìm nén được xúc động khi biết đây là quà của chính các anh, chị CCB, thương binh quyên góp. Ông Trần Mạnh Nga thuộc Chi hội Mỹ Sơn thay mặt các gia đình được nhận quà phát biểu: CCB xã Sơn Trung nguyện phát huy tinh thần tương thân, tương ái “ lá lành đùm lá rách “, đoàn kết cùng nhau chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục xây dựng và phát triển Hội vững mạnh, xứng đáng với sự quan tâm của các anh, các chị và đồng bào cả nước. ![](/Pictures/2013/Thang 11/Khác/71113-thi2.JPG) Dù đã quá trưa, trời nắng nóng nhưng bà con ở xã Hương Điền ( huyện Vũ Quang ) vẫn chờ đợi đoàn cứu trợ tại trụ sở UBND xã. Trong 2 cơn bão vừa qua, thiệt hại của nhân dân xã Hương Điền là rất lớn, cùng với việc chuẩn bị di dời về khu TĐC mới, đời sống của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự chia sẽ của các tổ chức, các nhà hảo tâm. Chị Dương Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Hương Điền cho biết: Trước những thiệt hại to lớn do lũ lụt gây nên, chúng tôi vẫn luôn động viên anh em CCB, CQN trong xã đoàn kết, gương mẫu trước bà con nhân dân, giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn và hăng hái đi đầu xây dựng khu TĐC, nhường lại đất cho dự án Thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Đại tá Trần Hậu Tám, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh thay mặt cho các cấp Hội, các hội viên CCB Hà Tĩnh cảm ơn các CCB, Thương binh ở Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn và Công ty TM-DL và DV Linh Hải đến với Hà Tĩnh bằng tấm lòng nhân ái, bằng tình yêu thương, đùm bọc của những người lính chung một chiến hào. Các anh, các chị đã nêu những tấm gương sáng, những việc làm đầy tính nhân văn. Hy vọng, thông qua việc làm của các CCB, Thương binh ở Trung tâm và Công ty Linh Hải, người dân Hà Tĩnh và đồng bào, đồng chí ở khu vực miền Trung sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của các tổ chức Hội CCB trên phạm vi cả nước nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định cuộc sống…

Anh Thi - Đức Đạo