Huy Thiêm
Từ ngày ông Bùi Tín “đi lạc nước cờ”, đành phải sống lưu vong ở Pháp. Ông kiếm tiền nuôi thân bằng cách viết bài bán cho mấy cơ quan truyền thông chống cộng của phương Tây.
Những điều ông nói lúc đầu còn lừa dối được người này, người kia, nhưng càng về sau người nghe càng phát hiện ra đó là những điều vừa tráo trở, vừa bịa đặt nên người ta chán, chả ai muốn nghe ông nói nữa.
Tưởng ông đã bỏ nghề, nào ngờ gần đây ông lại loa loa trên Đài RFA, VOA… Tất nhiên là nghe vẫn chối tai, thậm chí còn chối hơn cả những bài ông nói ngày xưa. Chối nhất là bài ông vừa trả lời phỏng vấn, được lưu truyền trên mạng dài tới hơn 60 phút . Chương trình được một nhà Đài không rõ danh tính thổi lên là chương trình “phỏng vấn đặc biệt”, để chuẩn bị nội dung cho một phóng sự đặc biệt (!).
Cứ như nhà Đài hỏi và cứ như ông nói, thì ông bảo ông sang Mỹ để “thăm hỏi” bà con kiều bào ta sống ở đó, rồi gặp ông nọ, bà kia, “nhân tiện” gặp nhà Đài, nhà Đài hỏi thì ông trả lời… Có ai tin lời ông nói không? Tôi - người từng gặp ông nhiều lần ờ Hà Nội, kể cả đã từng gặp ông ở bên Pháp nữa, và do công việc cũng đã hơn một lần tìm tư liệu viết bài phản bác ông, thì tôi không tin những điều ông nói.
Có phải cuộc phỏng vấn ông được thực hiện ở nước Mỹ? Đó chỉ là một màn kịch vụng về. Nhưng thôi, ông ở đâu không quan trọng. Vì suy cho cùng thì ông ở đâu mà chả thế. Vấn đề là nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông. Thú thực là nghe ông nói tôi rất chối tai.
Chương trình lẽ đương nhiên được nhà Đài sắp đặt rất kỹ, nhưng nhiều “sạn” quá. Này nhé, ông lại “ca bài ca” cũ rích, nào là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, nào là Phó tổng biên tập một tờ báo lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày mới lưu vong ở Pháp, “quên”, ông còn bảo ông là Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, người nghe phê phán rồi ông mới thôi).
Còn về nội dung cuộc phỏng vấn. Lại như mấy lần trước ông tiếp tục xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục nói xấu các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng ta. Nhưng mà lần này ông bịa đặt trắng trợn hơn và đương nhiên ngô nghê hơn. Điển hình như ông dám bảo Chủ tịch Hồ Chí Minh do áp đặt một đường lối sai, làm cả dân tộc Việt Nam đau thương, đen tối và con đường sai lầm ấy càng ngày càng lún sâu hơn, không trở lại được (ý). Rồi ông phán về cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc của Tổ quốc ta là cuộc kháng chiến sai lầm. Ông còn cho răng nếu không đánh đuổi giặc ngoại xâm thì dân tộc Việt Nam bây giờ dân chủ hơn, tự do hơn…
Ông phủ nhận sạch trơn thành tựu của những nước XHCN. Ông ca ngợi hết lời chủ nghĩa tư bản. Cứ như ông nói thì mọi khổ đau, tội lỗi trên trần gian này đều do Chủ nghĩa Cộng sản gây nên (!)…
Không phải lý giải nhiều thì ai cũng thấy bài trả lời phỏng vấn trên của ông Bùi Tín là bịa đặt. Nhưng hơn ai hết ông biết là ông bịa sao ông vẫn nói. Hơn ai hết nhà Đài biết nhà Đài nói sai ai tin. Vậy sao bài phỏng vấn đó vẫn được nhà Đài tung lên mạng? Về phía ông Bùi Tín thì thôi khỏi phải nói - Để bán được sản phẩm thì ông phải “bẻ cong suy nghĩ” mà nói theo ý nhà Đài. Còn nhà Đài trong lúc “nước sôi lửa bỏng” này cũng phải đưa thế mới thực hiện được âm mưu “diễn biến hòa bình” để phá Đảng, phá chế độ ta.
Thôi ông Bùi Tín ạ, gần 90 tuổi rồi. Đừng nói dối mãi thế. Ông về nước, đồng bào Việt Nam vẫn sẽ tha thứ đón ông. Chắc ông hiểu người Việt Nam ta bao dung lắm!
H.T