Đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, con còn nhỏ nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cần cù, chịu khó và khát vọng cháy bỏng phải làm giầu trên chính mảnh đất quê hương mình, anh đã tận dụng đê bao chống lũ đưa sản xuất lên 3 vụ/năm, lợi nhuận trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, anh tập trung chăn nuôi bò và kinh doanh mua bán lúa và màu thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Nỗ lực làm giầu cho bản thân, người lính năm xưa luôn tham gia các phong trào từ thiện của phường, xã; đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương mỗi năm gần 20 triệu đồng; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Tuy là thương binh nhưng anh cũng đã hiến máu 18 lần, động viên vợ tham gia 16 lần và vận động nhiều người tham gia hiến máu.

CCB Trần Quốc Toản thực hiện đúng lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, anh xứng đáng được UBND tỉnh An Giang, T.Ư Hội CCB Việt Nam, T.Ư Hội Nông dân tặng Bằng khen. Thật vinh dự năm 2011 anh được đi dự Hội nghị toàn quốc CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thúy Hương