Trung tướng Phùng Khắc Đăng
Tôi nghĩ: Không phải là có thể, mà ta vui sướng, tự hào khẳng định như vậy! Chưa bao giờ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị và TT ATXH sôi nổi và lan rộng khắp cả nước như bây giờ! Có biết bao chuyện, bao người, bao mô hình, điển hình xuất sắc được sinh ra qua chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch ấy của Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam! Hầu như Tỉnh hội nào cũng có mô hình “1+1”, “1+2”, “1+3” (nghĩa là mỗi hội viên CCB phải gắn bó với 1, 2, 3 hộ liền kề) thành cụm điểm tựa phòng chống tội phạm, phòng chống TNXH và bảo vệ ANTT trên địa bàn; hầu hết các cơ sở Hội đều có “Tổ an ninh”, “Tổ tự quản” và đăng ký cam kết với hội viên, gia đình CCB không vi phạm pháp luật và các tệ nạn khác; rất nhiều nơi có loại hình “Tiếng mõ an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh” để báo động khi có tình huống phức tạp xảy ra… Hội CCB tỉnh Long An là địa phương đầu tiên có mô hình “Tổ nắm tin”, “Đội xe Honda ôm CCB phòng chống tội phạm” và từ đây đã xây dựng được lực lượng nòng cốt vững chắc cho phong trào. Hội CCB các tỉnh, thành đều có những điển hình tiên tiến, được nhân dân tin cậy, mến phục, tiêu biểu như CCB Nguyễn Anh Tuấn ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, đã hơn 10 năm tham gia “Tổ dân phòng” với chiếc xe máy cũ kỹ, song anh rất tích cực săn đuổi bắt cướp và các tội phạm khác; có lần kẻ buôn bán ma tuý hối lộ 50 triệu đồng để chạy tội, anh không nhận - Tính tới nay, Nguyễn Anh Tuấn đã đuổi bắt thành công hơn 100 vụ, được tặng 76 giấy khen, 3 bằng khen và hai lần được Bộ Công an mời ra Hà Nội báo cáo điển hình. Lão CCB Mai Thành Khắc là cán bộ tiền khởi nghĩa, nay đã 92 tuổi, sống ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) càng khiến ta kính trọng và bà con chòm xóm xung quanh yêu mến về sự bền bỉ và lòng nhân ái: đã 31 năm đồng chí làm công tác giáo dục, thuyết phục người nghiện từ bỏ ma tuý; đêm đêm, đồng chí đến từng nhà đối tượng nghiện hút vận động và san sẻ chút đồng lương ít ỏi giúp họ vượt qua khó khăn; hàng chục nạn nhân đã được cứu thoát; vị lão thành cách mạng đã được tặng 8 bằng khen, 1 giấy khen về thành tích chống ma tuý; năm 2004, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm nhà và tặng quà 2 triệu đồng; bốn năm trước, tham dự cuộc giao lưu với Đài Tiếng nói Việt Nam, bác Khắc bộc bệch: “Tôi đã 88 tuổi, song sẽ làm việc này cho đến khi tôi không còn trên đời nữa!”…
Những tấm gương tiêu biểu vừa kể xuất hiện từ đâu? Tất nhiên rồi – từ con người Việt Nam tự tôn, tự trọng, từ phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, song không phải đơn lẻ, tự phát mà được gây dựng, nảy nở từ phong trào bảo vệ ANTQ sôi nổi của quần chúng do hai lực lượng Công an - CCB cùng phối hợp làm nên. Bàn tới chuyện này, tôi lại không thể không dẫn các hằng số chứng minh: Hiện nay, chỉ kể riêng CCB thôi, ta có tới gần 800 loại mô hình hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mãi dâm, phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em và nhiều hơn nữa là các mô hình giữ gìn AN TTXH. Hội CCB tỉnh Bến Tre và Quảng Bình có mô hình “Liên tịch tứ trụ” (gồm CCB, Đoàn Thanh niên, Công an, Quân sự); Quảng Bình còn có mô hình “Vây chặt bắt gọn” và 214 CLB “Làng không ma tuý”. Hội CCB phường 6 tỉnh Sóc Trăng có mô hình “Cảm hóa đối tượng phạm pháp, chăm lo gia đình trẻ em cơ nhỡ” với lời đúc kết qua tháng năm: “Phải có cái tầm, cái tâm, cái tình mới giúp được người lầm lỗi hoàn lương”. Hội CCB huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) thì từ mô hình “1+2” đã xây dựng lên 2.534 tổ “Liên gia tự quản”, 215 tổ “Tuần tra cơ động”, 215 tổ “Hòa giải”… Hội CCB tỉnh Thái Bình có tới 375 CLB phòng chống tội phạm và ma tuý, với hơn 1 vạn hội viên, trải rộng xuống tận thôn, làng – nơi đây có ông Nguyễn Văn Hòa trùm trưởng giáo sứ nhà thờ Lạc Đạo làm Phó chủ nhiệm một CLB, hoạt động rất tích cực, hiệu quả. Hội CCB TP Hà Nội lại có hơn 100 CLB với trên 1.000 hội viên chuyên về “Quản lý sau cai nghiện”. Hội CCB tỉnh Bình Phước thì có 114 CLB “Ông kể cháu nghe”, với 3.975 người tham gia để giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho con cháu. Còn ở Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh lại có hàng trăm CLB khá độc đáo, sáng tạo, ấy là “CLB vợ CCB” - một tổ chức xã hội tự nguyện, nhằm khích lệ niềm tự hào, động viên nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo và giáo dục, quản lý con em cùng phòng chống các TNXH… Đâu chỉ có vậy, mà phải nói chính nhờ các mô hình như vậy, một nền tảng vững chắc như vậy, nên những năm qua, khi xảy ra các điểm nóng về an ninh chính trị, TTXH - như các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên, Mường Nhé - Tây Bắc; các vụ khiếu kiện đông người về đền bù, giải phóng mặt bằng ở đó đây; các vụ tôn giáo “đòi đất” ở nhà thờ Thái Hà, Nhà Chung, giáo sứ Đồng Chiêm - Hà Nội; rồi khu Tam Tòa ở Đồng Hới, Quảng Bình, các cấp uỷ, chính quyền sở tại lại tin cậy giao cho CCB tới vận động, thuyết phục và đều đem đến kết quả rất thiết thực! Phong trào không chỉ có bề rộng, mà còn có chiều sâu như thế, là nhờ tinh thần nỗ lực, sự gắn bó chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và CCB, nhất là từ khi có Nghị quyết 01 và Chương trình phối hợp được ký kết. Chính vì lẽ đó mà tôi đưa lên “tít” lời khẳng định: “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc bừng dậy từ đây!”…
Nhìn lại diễn biến tình hình và những thành quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 01 về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” của hai ngành, tôi càng thấy tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén chính trị của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam trước yêu cầu: Bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân thật sâu sắc, thật nhìn xa trông rộng. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; đất nước có những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, trong đó nổi lên việc các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, hòng gây bạo loạn, lật đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Chúng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tăng cường các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc như kích động biểu tình, đình công, khiếu kiện đông người, đòi lại đất đai có nguồn gốc tôn giáo, lôi kéo đồng bào dân tộc ở một số vùng biên giới trốn ra nước ngoài và đòi hỏi nhân quyền, dân chủ vượt qua khuôn khổ của Pháp luật. Thêm vào đó là sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, tình trạng phân hóa giàu nghèo trong xã hội, tình trạng thiếu việc làm, các hoạt động tội phạm và các TNXH khác, làm cho an ninh chính trị và TT an toàn xã hội đặt ra nhiều vấn đề mới! Trước tình hình đó, Bộ Công an và T.Ư Hội CCB Việt Nam thống nhất tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 01 và ký kết Chương trình phối hợp mới - giai đoạn 2014-2020!...
Làm sao để phối hợp cùng nhau hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ thời gian tới? Càng nghĩ về câu hỏi này, tôi càng tâm đắc với những bài học kinh nghiệm mà lãnh đạo Bộ Công an và T.Ư Hội CCB đã rút ra qua thực tiễn 15 năm hoạt động. Ấy là phải đặt công tác đó trong sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của cấp uỷ Đảng, trong quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là ở cơ sở… Ấy là phải coi trọng tuyên truyền, giáo dục từ trong hai lực lượng, rồi ra đến toàn dân; phải đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp từng vùng - miền - địa bàn dân cư; phải lồng ghép, gắn kết phong trào BV ANTQ với các cuộc vận động, các chương trình quốc gia, các phong trào cách mạng khác… Ấy là quan tâm đầu tư xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các hạt nhân nòng cốt; xác định rõ trọng tâm trọng điểm, đột phá vào mặt yếu, khâu yếu để tập trung dứt điểm… Ấy là biết xây dựng con người gắn với xây dựng tư tưởng, tổ chức và chính sách; tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả, từ đó đề xuất được giải pháp phù hợp… Cuối cùng, là phải duy trì chế độ giao ban định kỳ, thông tin hai chiều, chú trọng sơ - tổng kết, rút kinh nghiệm và động viên, khen thưởng kịp thời…
Tôi luôn ý thức: Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trọng yếu trong BV ANTQ - phòng chống tội phạm - bảo đảm TT ATXH, song với trách nhiệm kinh nghiệm nhiều năm phối hợp với công an, với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 2,8 triệu CCB sẽ sát cánh cùng công an, vận dụng thành công những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, xây dựng hai lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào BV ANTT xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân. Khẳng định rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, chúng ta vẫn quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của Nhà nước Việt Nam XHCN…
P.K.Đ