Rời khỏi quân ngũ, hoàn cảnh chồng Nam, vợ Bắc gặp nhiều khó khăn. Hằng đêm ông nằm suy nghĩ, phấn đấu làm sao để đủ ăn, ổn định gia đình. Năm 1996, ông quyết định đưa vợ con vào TP Hồ Chí Minh sinh sống để tập trung gia đình.
Có bàn tay người vợ đảm đang chăn nuôi thêm đàn heo nái, mỗi năm xuất chuồng hai, ba lứa. Khi có đồng tiền tích lũy, dành dụm ông bà mua thêm đất. Năm 2007-2008, ông xây nhà trẻ “Hoa Hồng” diện tích 2.500m2, có 21 phòng, 8 lớp mẫu giáo, có bếp ăn, hội trường... Rồi ông bàn với vợ xây khách sạn; mở thêm xưởng mộc, chế biến gỗ gia dụng, sản xuất mua bán đồ gỗ, mỹ nghệ, tư vấn thiết kế nội thất bằng gỗ...
Luôn hướng về “Nghĩa tình đồng đội”, hơn 10 năm qua, ông giúp đỡ một CCB nghèo chạy thận, lọc máu mỗi tháng 5 triệu đồng và 1 xe nước mía; ủng hộ 15 triệu đồng cho CCB tỉnh Thái Bình xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; ủng hộ 10 triệu đồng cho con em CCB bị nhiễm chất độc da cam; xây tặng một nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng...
Nhiều năm qua ông được T.Ư Hội CCB, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, Quận hội 12 tặng bằng khen và nhiều phần thưởng vinh dự khác.
Bài và ảnh: Công Trình