
Anh vào hải quân và tự hào từng tham gia từ những ngày đầu giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Hơn một năm bám trụ kiên cường giữ đảo, trở về đất liền anh được cử đi học tại Học viện Chính trị Quân sự và trở về giảng dạy tại Học viện Hải quân - Nha Trang. Sau này do sức khỏe bị giảm sút (mất sức 61%) nên anh được nghỉ chế độ.
Hơn 15 năm thành lập Công ty CPTM và du lịch Quốc tế Nha Trang hoạt động trên các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch… với vốn ban đầu trên chục tỷ đồng, đến nay tổng số vốn đầu tư của công ty trên nhiều lĩnh vực kinh tế lên đến gần 1.000 tỷ đồng, giải quyết cho 500 lao động có việc làm thường xuyên, chú trọng việc nhận người là CCB, con em của CCB và CQN, thu nhập bình quân gần 3 triệu đồng/tháng, hiện trở thành doanh nghiệp mạnh có thương hiệu và uy tín tại Khánh Hòa.
Hàng năm anh đều tích cực tham gia đóng góp cả 100 triệu cho công tác từ thiện, tham gia đấu giá mua số điện thoại do Viettel tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với giá 50 triệu đồng, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Anh đã vinh dự được nhận giải thưởng Cúp vàng Doanh nhân CCB xuất sắc trên mặt trận kinh tế thời mở cửa, do Bộ Quốc phòng, T.Ư Hội CCB Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức và trao tặng năm 2008. CCB Nguyễn Xuân Thùy đã phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và thành công trên mặt trận kinh tế thời hội nhập, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo trong xã hội.
Không chỉ năng động trong tham gia xây dựng cuộc sống trên quê hương Khánh Hòa, anh còn đóng góp rất nhiều công sức, vật chất với bà con quê hương Nam Định ở quê nhà cũng như bà con đồng hương nơi đây. Công ty của anh tại số 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang được coi là “thủ phủ”, bao gồm khu liên hợp dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ du lịch, hội trường lớn 500 chỗ, nhỏ trên 100 chỗ, cách biển chưa đầy 300m, là nơi tổ chức các hội nghị; đồng thời cũng là trụ sở và làm nơi hội họp “miễn phí” cho Hội đồng hương Nam Định quê anh và Nghệ Tĩnh quê vợ.
Cuối năm 2010, anh khai trương thêm Hãng taxi Quốc tế với trên 100 xe Innova thế hệ mới. Trước đó tại Nha Trang đã có 12 hãng đang hoạt động, vì vậy việc cho ra đời một hãng mới phải được tính toán rất kỹ và có tính thực tiễn cao. Để có số điện thoại dễ nhớ, dễ gọi 525252, anh đã đăng ký hơn 10 năm trước. Anh học những bài học kinh nghiệm tốt của taxi Mai Linh (khu vực Nam Trung Bộ), đồng thời nhanh nhạy nắm bắt tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Với một thành phố biển đẹp, hội đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa, anh nắm bắt chủ trương đúng của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang tập trung xây dựng mục tiêu, sớm phấn đấu để thành phố Nha Trang trở thành “ Thành phố tổ chức các sự kiện”. Anh luôn tin vào cách làm “rất riêng” của mình, với đa số lái xe đều đã qua quân ngũ, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, xe đời mới… Tại lễ khai trương Hãng taxi Quốc tế, anh đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch tỉnh tới dự, sau lễ cắt băng đã động viên: “Từ nay nếu đi taxi, tôi sẽ gọi taxi Quốc tế”. Đến nay Hãng taxi Quốc tế Nha Trang đã trở thành thương hiệu có uy tín. Điều đó thể hiện từ sự nhận xát đánh giá từ khách hàng của taxi Quốc tế, 54 khách hàng, có cả người nước ngoài đã nhận lại tài sản của mình không may để quên, hoặc bị rớt trên xe, cùng với việc tận tình tiếp đón; đây chính là hành động thiết thực để doanh nghiệp của anh thành công.
Khi nói về CCB Nguyễn Xuân Thùy, lãnh đạo Hội CCB từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp phường, đều chúc mừng những thành công trong phát triển kinh tế, đánh giá cao trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội của anh. Đặc biệt, anh góp phần tích cực nỗ lực xóa nghèo, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Anh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, xứng đáng và giữ vững danh hiệu: Doanh nhân CCB xuất sắc trên mặt trận kinh tế thời mở cửa và hội nhập.
Bài và ảnh: Trần Công Thi