Giữa năm 1981, chị xây dựng gia đình, vừa nuôi con, vừa tìm đủ việc để sinh nhai như trồng lúa, chăn nuôi gà, lợn nái, trâu, bò, đấu thầu hồ nuôi cá, trồng cây ăn quả ở 1.000m2 vườn, mãi đến năm 2001 mới dành dụm được ít vốn để xây nhà, rồi vợ chồng lại lao vào cuộc chiến chống đói nghèo. Thế là, từ đầu năm 2005, vợ chồng ông bà đầu tư vốn, xây dựng chuồng trại, học kỹ thuật chăn nuôi để mỗi năm nuôi 3 lứa gà thả vườn, mỗi lứa từ 2.500 đến 3.000 con. Số tiền thực lãi mỗi năm vừa để tái sản xuất, ông bà vừa đầu tư cho 3 con trai mua ô tô chở khách, mở cửa hàng sửa chữa xe máy, rồi cửa hàng giải khát. Vậy là cả nhà thi đua làm giàu chính đáng bằng nguồn lực và tư duy của chính mình.

Không thể không kể thêm một việc: Là chi hội phó chi hội CCB, chị rất mong đồng đội cùng làm kinh tế giỏi, nên những năm 1985 đến 1990, chị nuôi lợn nái rồi bán lợn con cho nhiều nhà, đến khi họ bán được lợn thịt mới trả tiền giống, không tính lãi. Có người chịu vài ba năm cũng không tính lãi. Rồi từ năm 2005 đến nay, chị vẫn thường bán gà giống chịu cho một số gia đình chăn nuôi nhỏ cũng không tính lãi. Chị đúng là “người đi trước rước người đi sau”…

LÊ ĐÔN