Cũng phải mất mươi năm làm thuê, tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, và được Hội CCB vay giúp vốn, anh mới mở được xưởng sản xuất gạch không nung. Thật may mắn, thời quân ngũ cho anh nghề lái xe, nên xưởng gạch phát đạt, anh mua luôn ôtô trị giá 300 triệu đồng để tự chuyển vật liệu đến tận nhà cho khách hàng. Đang có đà, anh mở thêm một cửa hàng tổng hợp gồm vật liệu xây dựng và phân bón phục vụ nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, điều anh vẫn nung nấu là phải biết phát huy tiềm năng địa phương. Do vậy, năm 2006, anh trồng thêm 33,5 ha bạch đàn; năm 2008, góp cổ phần liên doanh lớn hơn, trồng tới 98 ha; rồi năm 2009 và sang 2010 này, anh trồng được 126 ha bạch đàn nữa. Ấy là chưa kể anh còn có gần 1.000 cây cảnh Tùng La Hán đã được 3 năm tuổi… Ước tính toàn giá trị cây trồng hiện nay của anh khoảng trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động, đều là CCB và con em CCB trong xã. Những ngày thời vụ như phát quang, trồng cây, cuốc hố, chăm sóc, anh còn huy động tới 70 - 80 lao động…

Liên tục nhiều năm qua, Nông Văn Mậu đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Còn năm 2010 này, tại hội nghị các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Lạng Sơn, anh đã được lên báo cáo điển hình!...

NGUYỄN VĂN NÔNG

ĐỖ AN THÁI