Ngày 3 tháng 7/2012, tại Đại hội CCB huyên Khánh Vĩnh, gần một trăm đại biểu đã vỗ tay tán phục, khi nghe thành tích của ông Đào Thiện Sính, 65 tuổi, trú tại thị trấn thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Người CCB này đã dùng hơn 2 triệu tiền lương hưu của mình, xin thêm tiền của 2 con, đến trên 200 nghĩa trang, từ Quảng Trị trở vào. Ông ghi lại tên, quê quán và tất cả các dữ liệu trên tấm bia mộ từng liệt sĩ, sau đó ông về nhà viết thư gửi đến những địa chỉ trên, báo tin cho thân nhân các liệt sĩ biết phần mộ, vị trí rất cụ thể nơi nghĩa trang mà liệt sĩ đang yên nghỉ. Đến nay, theo số liệu do bưu điện Khánh Vĩnh cho biết, đã tiếp nhận và gửi trên 14 nghìn lá thư. Dựa vào những lá thư tình nghĩa đó, trên 30% gia đình thân nhân liệt sĩ đã tìm được phần mộ và đưa liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ.

Tại Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh, ông rất tự hào báo cáo kết quả mà ông đã thầm lặng, bắt dầu từ năm 1976, đến từng nghĩa trang ghi chép và về viết thư gửi cho thân nhân liệt sĩ cho đến nay. Được biết ông Đào Thiện Sính, quê ở Hải Dương, vào bộ đội năm 1967. Lý giải việc đã làm suốt hơn 30 năm qua ông tâm sự: tất cả là vì đồng đội của mình. Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh hội Cựu chiến binh Khánh Hòa cũng đã tới tận nhà, thăm và tặng hoa, chúc mừng nghĩa cử cao đẹp mà ông đã làm trong nhiều năm qua.

Trần Công Thi