Những đồng đội từng vào sinh ra tử nên tình đồng chí đồng đội thật thắm thiết. Ngay từ ngày đầu mới thành lập cách đây gần 20 năm, Hội Bạn chiến đấu c18 đã đóng góp từng đồng lương ít ỏi của mình cho đồng đội Chu Tuấn Điền sửa lại ngôi nhà tranh nát, hỗ trợ Bùi Quốc Vinh 15 triệu làm vốn chăn nuôi. Những con người nghĩa tình như Đỗ Việt Dũng, Trần Hữu Phúc, Chử Ngọc Tuất, Phạm Đình Diện, Nguyễn Bắc Việt, Nguyễn Công Khương và nhiều đồng đội nữa đã chắt chiu trong cuộc sống để có chút ít đóng góp vào quỹ giúp bạn vươn, để tặng các đối tượng chính sách tại các địa phương từng để lại dấu ấn của họ trong thời chiến tranh. Còn có thương binh Phạm Hữu Dực 7 lần tìm về đơn vị ở Tây Nguyên tìm lại hồ sơ giấy tờ cho đồng đội được hưởng chế độ chính sách… Những người có điều kiện kinh doanh sản xuất giúp đỡ con em đồng đội có việc làm… Hội Bạn chiến đấu c18 từng vận động tìm kiếm nguồn tài trợ để xây dựng nhiều nhà tình nghĩa tại các địa phương nơi đóng quân như Nghệ An, Hà Tĩnh… Họ chia sẻ từ đồng lương của mình để xây hai nhà tình nghĩa trong chuyến trở về thăm nơi đóng quân năm 1971 ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, đoàn có đến trao quà, khánh thành nhà tình nghĩa cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hệ (103 tuổi), có người con trai độc nhất hy sinh trong chiến tranh. Đoàn trực tiếp đóng góp làm một đoạn đường từ trụ sở UBND xã Kỳ Tây tới nghĩa trang liệt sĩ của xã.
Trong suốt 18 năm qua, Hội Bạn chiến đấu c18 tổ chức 16 lần gặp mặt thường niên, tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ thăm hỏi lẫn nhau. Lần gặp mặt vào tối 24-4 này, người còn người mất, cùng ôn lại những kỷ niệm thời khốc liệt của chiến tranh. Họ cũng dành những suất quà đầy tình nghĩa trao tặng cho Bà mẹ VNAH duy nhất còn sống tại xã Đỗ Động, một số gia đình chính sách của địa phương. Những bài thơ ca tự biên, tự diễn được các thành viên cùng hát lên đã khép lại đêm gặp gỡ giao lưu thắm tình đồng đội c18.
Bài và ảnh: Mai Anh