Năm 1994, CCB Ngô Đức Lập ở xã Hòa Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang), quan sát thấy phía trước nhà mình là một đầm nước trũng, có con mương rộng chảy qua, rất thuận lợi cho việc tuần hoàn nước, ông bàn với vợ mướn người đào thành 5 sào ao. Trên bờ ông cho đắp bờ cao, trồng một số loại cây ngắn ngày; dưới ao, ông thả các loại cá, mỗi năm đánh bắt 4-5 lần. Kết hợp, ông nuôi 200 con vịt đẻ. Mô hình VAC của gia đình ông giờ được mở rộng lên 4.200m2. Chính nhờ cách làm này, đã giúp gia đình ông có thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Với CCB – Thương binh Nguyễn Hữu Hồng, thì con đường làm giàu của anh lại theo hướng khác. Năm 1998, được một người bạn giúp đỡ, với số vốn 18 triệu đồng, anh đầu tư xây dựng 2 lò ấp trứng gà. Mới đầu cũng gặp thất bại, nhưng không bỏ cuộc, anh tiếp tục vay vốn vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm. Giờ dây anh có 10 lò ấp trứng công nghệ, số tiền vốn tích lũy gần 1 tỷ đồng. Để có nguồn trứng tại chỗ, anh tiến hành đầu tư giống gà mái và thức ăn cho các hộ có nhu cầu nuôi. Cách làm này anh không những đảm bảo nguồn trứng cho lò ấp của mình, mà còn giúp được hàng chục hộ dân khác trong xã có việc làm ổn định. Trừ tất cả các chi phí, mỗi năm gia đình anh thu trên 200 triệu đồng.

CTH