Nguyễn Tấn Trung, chàng trai đất Châu Thành, Long An hiện là Thượng úy, phân đội trưởng Đội K73, Bộ CHQS Long An. Nam 2005, anh được giao nhiệm vụ tham gia khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Căm-pu-chia.
Thời chiến tranh, hầu hết các hài cốt liệt sĩ đều chôn tại rừng sâu, núi cao nên giờ muốn quy tập việc leo núi, băng rừng là thường xuyên. Bình thường, ô tô chỉ chở anh em trên đường lớn, sau đó phải hành quân bộ. Nhiều hiểm nguy trên đường trực chờ nhưng khó khăn nhất là việc dễ đụng mìn còn sót từ thời chiến tranh. Đến nữa là nước sinh hoạt trong rừng sâu vô cùng thiếu thốn. Có những chuyến đi, hành lý 3/4 trọng lượng là nước. Có khi phải mang tới 20 lít mỗi người. Việc tìm được hài cốt cũng gian nan, có những lần, theo sơ đồ mộ chí, theo thông tin từ nhiều nguồn cung cấp, các anh tìm tới nơi, đào đi đào lại hàng chục lần, đào rộng ra khắp khu vực mà không tìm được ra hài cốt. Khó khăn vất vả là thế, nhưng mỗi lần tìm được hài cốt đồng đội là như tất cả tan biến hết. Hơn ai hết Trung hiểu rằng, sau nỗi vất vả của đội tìm kiếm là niềm vui vô cùng lớn lao nơi quê nhà của các liệt sĩ-nơi đang từng ngày khắc khoải mong ngóng đưa các liệt sĩ về với người thân, về với quê hương. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, Trung và đồng đội đã đưa được 87 bộ hài cốt quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 6 bộ hài cốt đầy đủ tên, địa chỉ và anh đã bỏ công biên thư báo cho người thân các liệt sĩ để làm thủ tục đưa về quê. Trung tâm sự: “Công việc của chúng tôi trên đất bạn khá thuận lợi bởi được nhân dân Cam-pu-chia tại những nơi chúng tôi đặt chân đến tin yêu, quý mến, nhiệt tình cung cấp thông tin cho việc tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ”.
Mai Anh