Năm 1986, đại uý Thiện về hưu; năm 2005, thiếu tá Phượng cũng về hưu, đã lấy khu 1 (Văn Phú, Việt Trì) làm nơi an cư lạc nghiệp. Năm 2005, ông bà Thiện - Phượng đã xây được nhà và nuôi người con trai khôn lớn trưởng thành, là anh Trần Đức Công, 27 tuổi, thiếu uý, quân nhân chuyên nghiệp của Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự an nhàn sung sướng lúc tuổi già chưa được bao lâu, thì năm 2006, bà Phượng đau ốm liên miên, ông Thiện phải đưa bà đi chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. Từ năm 2010 trở lại đây, bà Phượng phải vào nằm điều trị lâu dài tại Bệnh viện tâm thần Phú Thọ, còn ông thì bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Đứng trước hoàn cảnh bi thương ấy, chi hội CCB nơi đây đã cử người đưa vợ chồng ông Thiện đi các bệnh viện khám bệnh, cắt thuốc nam cho ông. Do hàng ngày có 3 - 4 CCB đến nhà ông Thiện cơm cháo, thuốc thang, dọn dẹp nhà cửa, nên đã biết ông Thiện đang băn khoăn lo lắng: Rồi đây ông nhắm mắt xuôi tay, lấy ai đứng ra lo cưới vợ cho người con trai của ông gần 30 tuổi đang có người yêu. Thế là một đám cưới từ việc ngỏ cơi trầu, xin cưới, mời bà con xóm phố đến dự lễ cưới, sắp cỗ, tiếp khách, trông giữ xe đều do chi hội CCB và bà con trong khu đảm nhiệm chu đáo. Bà Phượng vẫn ở bệnh viện, ông Thiện tuy không thể gượng ngồi, nhưng đã nói lời cảm ơn, đã nở nụ cười mãn nguyện. Ba ngày sau đám cưới con, ông Thiện trút hơi thở cuối cùng. Những người đã sốt sắng lo việc cưới lại tận tình lo việc tang thật trọng thị cho ông.

Đỗ Khắc Chùy