Sáng 19/10, bầu trời thành phố Vinh vẫn còn chìm trong màn mưa trắng xóa. Nhưng hai bên đường vẫn đông kín người dân đón 4 Sỹ quan, Quân nhân trong đoàn 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa thiên – Huế) trở về an nghỉ tại Xứ Nghệ quê nhà. Mưa và nước mắt làm nhòa đi từng khuôn mặt  nhưng không làm vơi đi nỗi tiếc thương của nhân dân đứng đợi bên đường.  

Bốn liệt sỹ quê Nghệ An hy sinh khi cứu hộ, cứu nạn đợt này gồm có: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978), Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984) Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4. Liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng được an táng tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc. Ba Liệt sỹ còn lại được an nghỉ tại nghĩa trang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

         Từ sáng sớm, trong Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh đã có rất đông các đồng đội, người thân và bạn bè các Liệt sỹ chờ đợi. Mặc dù trời mưa không ngớt, nhưng công tác chuẩn bị lễ tang cho các liệt sỹ được tổ chức chu đáo, trang trọng. Những cán bộ, chiến sỹ nghiêm trang đứng dưới mưa đợi các anh về.

Có mặt tại lễ tang đồng đội, Đồng chí Nguyễn An Dũng, sỹ quan tại Lữ đoàn 80, Quân khu 4 nói: “Trong lễ tiễn đưa các Liệt sỹ đồng đội hôm nay, rất nhiều đồng đội khác của chúng tôi không thể có mặt. Đơn vị đang tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn còn dang dở ở Rào Trăng (Thừa Thiên- Huế)”.

Gần trưa, đoàn xe chở các Liệt sỹ tiến vào nghĩa trang thành phố. Lễ viếng bắt đầu, không khí như lắng lại. Không ai cầm nổi nước mắt trước sự mất mát to lớn này. Rất đông cán bộ, chiến sỹ và nhân dân lần lượt vào thắp nén hương tiễn biệt các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê nhà.

Trời vẫn mưa trắng cả thành phố Vinh.

Bài, và ảnh: Thế Sơn