Thiếu tướng Trần Hồng Minh-Tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả BMVN, Binh chủng chủ động tham mưu giúp Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng Đề án Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025; đề xuất thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế và đi vào hoạt động có hiệu quả. Binh chủng cũng phối hợp với Trung tâm rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva (GICHD) và các tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ rà phá BMVN. Hiện nay, mỗi năm, Bộ đội Công binh tổ chức rà phá, làm sạch khoảng 100.000ha đất, chủ yếu ở những vùng bị ô nhiễm nặng, các khu vực dự án phát triển KTXH, phục vụ dân sinh, mở rộng đất sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo...
Thực hiện nhiệm vụ, những người lính công binh hằng ngày phải đối diện với nguy hiểm, vượt qua bao khó khăn về địa hình, thời tiết khí hậu, điều kiện sinh hoạt. Nhiều khi phải đi bộ nhiều ki-lô-mét để đến điểm rà phá do địa hình trắc trở, xe không thể tiếp cận, có lúc phải dầm mình trong nắng nóng hay sương lạnh ngày đông, nhưng niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ xua tan tất cả khó khăn, là động lực để họ cần mẫn dò tìm, làm hồi sinh những “vùng đất chết”. Đại úy Đào Tuấn Anh (Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn) đã có 15 năm kinh nghiệm cho biết: “Bất kể địa điểm, thời gian và thời tiết, khi có lệnh là lên đường. Nhiều khi anh em phải dựng lán trại, cắt cử nhau kiếm củi cho nhà bếp nấu ăn”. Đại úy Anh nhớ mãi lần cùng đồng đội “đánh vật” để đưa được quả bom nặng 500 bảng Anh dưới vực sâu ở Quảng Bình đến vị trí xử lý. “Trời nắng như thiêu như đốt nhưng anh em đều động viên nhau cố gắng. Mỗi quả bom được xử lý, ngoài việc người dân bảo đảm an toàn còn góp phần giải phóng đất đai cho bà con sản xuất. Đó chính là nhiềm vui lớn nhất để chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”. Còn chiến sĩ Nguyễn Tiến Sĩ (Lữ đoàn 575 Quân khu 1) chia sẻ: “Điều may mắn là vợ tôi hiểu và động viên chồng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, ở mọi nơi người dân đều quý mến, giúp đỡ, đó cũng là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi”.
Nhiệm vụ rà phá BMVN mà Bộ đội Công binh đã và đang thực hiện, dù là trong thời bình nhưng không kém phần khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát, thực sự là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Từ năm 2000 đến nay, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ công binh dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; và cũng xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến xuất sắc, những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ghi nhận những thành tích đó, Binh chủng có 12 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; hàng chục lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Binh chủng vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLLVTND lần thứ hai. Đây thực sự là động lực mới để Bộ đội Công binh tiếp tục phấn đấu với nỗ lực cao nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Một tiếng nổ lại vang lên. Những tiếng nổ vang lên. Một khoảnh đất nữa lại được trả lại sự yên lành để sự sống đâm chồi nẩy lộc. Những người lính công binh đang nỗ lực làm hồi sinh những “vùng đất chết”, xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Mở đường thắng lợi” trong giai đoạn mới.
Duy Quang