Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng nghĩa tình nhất đến các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ - những người “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” thân yêu của chúng ta.
Từ những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh của hàng nghìn phụ nữ hai thành phố Chi-ca-gô và Niu-oóc (Mỹ) đòi tăng lương, giảm giờ làm, tại Đại hội 2 phụ nữ thế giới tại Đan Mạch (năm 1910) đã quyết định lấy ngày 8-3 hàng năm là Ngày Quốc tế phụ nữ và từ đó đã trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới đoàn kết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng… Ở Việt Nam, dịp 8-3 đầu xuân hàng năm cũng là dịp chúng ta kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam càng được khẳng định qua cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Phát huy truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, hàng triệu phụ nữ Việt Nam trên mọi vùng đất nước đã cống hiến tài sản, sức lực và sinh mạng để giải phóng đất nước, bảo vệ xóm làng, bảo vệ gia đình, hàng vạn nữ thanh niên xung phong đã quên mình đi gánh gạo, tải thương cho bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước…
Hiện nay ở nước ta, phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò rất quan trọng trong mọi công việc chung cũng như trong mỗi gia đình. Vai trò này ngày càng được khẳng định khi tại Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, số đại biểu phụ nữ chiếm tỷ lệ 27,3%, được LHQ đánh giá: “Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác chính trị cao nhất thế giới”, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95%, tiến sĩ là 25,96% và tỷ lệ cũng như con số tuyệt đối ngày càng được nâng cao, sự đóng góp vào mọi công việc chung của đất nước ngày càng lớn. Rất mừng là, trong số đó có rất nhiều chị em là các hội viên CCB trên mọi địa phương phát huy truyền thống Đội quân tóc dài, người mẹ kháng chiến đào hầm nấu cơm tiếp đạn, tiếp lương cho bộ đội đánh giặc ngày nào, hiện đang ngày đêm đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay trên mỗi công trình xây dưng, mỗi nhà máy xí nghiệp, trên mỗi cánh đồng… cùng đất nước hội nhập và phát triển, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8-3 năm nay, chúng ta xin gửi đến tất cả các cụ, các bà, các chị em phụ nữ trên cả nước-những người đảm đang và giỏi giang lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ngày càng xứng với truyền thống Hai Bà Trưng, Bà Triệu; truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của mình.
Thành Lê