Đêm xảy ra vụ cháy, nhân viên Mai Văn Tuyên (18 tuổi, quê Thanh Hóa) được giao bảo vệ vòng ngoài căn biệt thự và khu nhà xưởng rộng 300 m2. Khoảng 3h sáng ngày 11/3, sau khi đi tuần khu vực nhà xưởng, Tuyên về phía trước thì phát hiện xảy ra cháy nên tri hô gọi người trong nhà thức dậy và cầu cứu người xung quanh đến hỗ trợ. Tuy có hàng chục người dân vây quanh hiện trường nhưng đành bất lực trước biển lửa bao trùm căn nhà và khu nhà. 7 người trong nhà đã thiệt mạng.

Trước đêm xảy ra thảm họa, chủ nhà Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi) cùng hơn chục công nhân trong xưởng tăng ca làm việc đến 9 giờ tối mới nghỉ để chuẩn bị cho lô hàng phải giao trong sáng mai. Do vậy, có một lượng lớn đồ thành phẩm đã được tập kết trong nhà xưởng gần nơi tiếp giáp với căn biệt thự để tiện lúc vận chuyển ra xe tải. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên vật liệu dễ cháy này đặt ở nơi tiếp giáp giữa nhà xưởng và nhà ở đã khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan và bùng phát mạnh.

Quỳnh Anh (TH)