Khi Hội CCB được thành lập, ông tham gia BCH Hội CCB phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên và xây dựng Hội đông y thị xã Vĩnh Yên, sau đó được cử làm Phó chủ tịch Hội. Nhìn hàng giấy khen treo trên tường của các cơ quan cấp trên tặng ông, tôi tò mò hỏi: “Bác làm gì có thời gian hoạt động trên nhiều lĩnh vực, mà vẫn được khen nhiều thế ạ?”. Ông cười vang: “Tôi có mặt trong 14 tổ chức đoàn thể xã hội khác nhau đấy. Hiện giờ 83 tuổi rồi, tôi vẫn làm Chủ tịch Hội tâm năng dưỡng sinh TP đó. Nhờ công tác, hoạt động đều, nên tôi thấy khoẻ lắm!”. Bà vợ ông vừa tiếp nước, vừa kể: “Chú có biết, hằng ngày ông nhà tôi dậy từ mấy giờ không? Từ 4 rưỡi sáng tập luyện tâm năng dưỡng sinh đấy. Ăn sáng xong ông ấy lại đi chơi cầu lông. Chiều cũng chơi cầu lông hơn 1 giờ đồng hồ mới nghỉ. Hôm nào mệt dậy muộn, không tập được, là ông ấy cứ tiếc mãi”. Ông tiếp lời: “Mỗi tuần, tôi dành 2 buổi đến các trung tâm kiểm tra, hướng dẫn cho các cơ sở tâm năng dưỡng sinh cơ mà!. Tôi trực tiếp xây dựng 5 chi hội mới ở địa phương như: các phường Khai Quang, Liên Bảo (xã Thanh Trù), phường Ngô Quyền… cùng với 4 chi hội cũ, hiện nay là 9 chi hội đều hoạt động rất nền nếp”. Bà lại cho biết thêm: “Còn làm chủ nhiệm CLB thơ Đầm Vạc nữa đó!”.

CCB Phan Huy Gia cười vang: “Thôi thì cuộc sống muôn hình, muôn vẻ. Tôi cứ nghĩ, làm được gì cho xã hội tốt đẹp hơn lên là tôi góp phần, chú ạ!”.

HÀ ĐỐNG