CCB Triệu Duy Tỏi là cán bộ truyền thanh xã Hùng Sơn (Thanh Miện, Hải Dương). Hơn 30 năm gắn bó, dù làm cán bộ hay nhân viên, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài việc tiếp âm các chương trình của Đài cấp trên, mỗi tuần, Đài truyền thanh xã Hùng Sơn còn xây dựng từ 3-4 chương trình, với nội dung phong phú, đa đạng, phản ánh được nhiều hoạt động diễn ra tại địa phương; nhiều chuyên mục được duy trì và không ngừng được đổi mới!
Trong suy nghĩ của người CCB này, bất kể thời tiết nắng mưa, gió bão, trên địa bàn xảy ra việc gì, ông cũng kịp thời có mặt và đưa tin. Nếu phải đi công tác xa, học tập kinh nghiệm dài ngày, ông Tỏi chủ động tin bài, không để thiếu hụt chương trình. Về kỷ niệm sâu sắc trong hơn 30 năm làm công tác truyền thanh cơ sở, ông Tỏi chia sẻ: Có khi một anh nông dân nghe được bài viết về chống TNXH trên đài, mặc dù không nêu đích danh, cũng “lần tới” tận nhà ông thừa nhận, đồng thời hứa hẹn tránh xa; có trường hợp đôi vợ chồng đang ở ngưỡng cửa sắp ly hôn, sau khi nghe xong bài viết của ông, lại xé đơn ngay về ở với nhau… Nhiều vấn đề mặt trái mà ông đề cập, sau khi phát, đã được khắc phục và thực hiện ngày càng tốt hơn. Mặc dù phụ cấp thấp, song hơn 30 năm qua, ông Tỏi chưa bao giờ có ý nghĩ chán nản, nghỉ việc. Trong khi nhà neo người, mẹ già, vợ ông thường xuyên đau ốm, các con lại đi làm ăn xa, để có mặt và mở đài đúng giờ buổi hay hoàn thành toàn bộ tin, bài, ông Tỏi phải dậy từ 3 giờ sáng đi cắt lúa, làm việc nhà… Tuy nhiên tất cả những khó khăn này không làm giảm niềm say mê, tận tụy của ông đối với nghề. Những đóng góp tích cực ấy của ông được địa phương ghi nhận, bà con yêu quý. Trong quá trình công tác, ông cũng đã nhiều lần được Đài cấp trên khen thưởng.
Hoàng Thị Nết