Buổi lễ kéo dài khoảng 30 phút diễn ra trên sân Soccer City 94.000 chỗ ngồi - sân lớn nhất châu Phi. Chương trình khai mạc được chia làm 6 phần, gồm chủ yếu là những lời ca, điệu nhạc rộn rã từ các ca sĩ nổi tiếng của Nam Phi, Algeria hay Ghana, không có hiệu ứng ánh sáng hoành tráng vì diễn ra buổi chiều địa phương - thành phố Johannesburg.

***Nam Phi - Mexico 1-1: Chủ và khách đều hài lòng ***

Chơi có phần lép vế trong hiệp 1, nhưng Nam Phi đã bùng nổ trong hiệp 2 và khiến Mexico phải toát mồ hôi mới giành lại một điểm trong ngày khai mạc World Cup 2010.

Dù là đội chủ nhà, nhưng trước một Mexico được đánh giá cao hơn HLV Parreira bố trí đội hình khá thiên về phòng thủ 4-5-1 với trung phong cắm duy nhất Mphela và hỗ trợ cho chân sút này là ngôi sao của Everton Pienaar. Trong khi đó, Mexico ra sân với đội hình thiên về tấn công 4-3-3 trong đó hai tài năng trẻ Dos Santos và Vela thi đấu ở hai cánh, hỗ trợ cho Franco đá cao nhất.

Với khả năng cầm bóng tốt hơn hẳn ở hàng tiền vệ, Mexico là đội kiểm soát nhiều bóng hơn, tuy vậy, hàng công của họ vẫn chưa thể khoan thủng hàng thủ của Nam Phi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Parreira đã có sự thay đổi người khi tung Masilela vào sân thay cho Thwala. Chiến lược gia kỳ cựu người Brazil cũng thúc giục các học trò chơi nhanh hơn trong hiệp 2. Và gần như ngay lập tức, đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước sau một pha phản công nhanh và người kết thúc là Tshabalala với một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc từ một góc khá hẹp bên cánh trái. Người đã có cú chọc khe rất thông minh để Tshabalala băng xuống dứt điểm là Dikgacoi.

Do hàng công thi đấu bế tắc trong hiệp 2, HLV Aguirre buộc phải có sự thay đổi khi liên tiếp rút Vela và Franco ra sân, thay vào đó là lão tướng Blanco và tài năng trẻ Javi Hernandez, tân binh của Man Utd. Sự thay đổi của HLV Aguirre gần như ngay lập tức phát huy tác dụng với bàn gỡ hòa của ...trung vệ Marquez từ đường chuyền của Guardado, cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2. Trong bàn thua này, hàng thủ Nam Phi đã không kèm người khi để lọt tới 3 cầu thủ Mexico trong vòng cấm trong đó có Marquez trước khi trung vệ của Barca thoải mái chỉnh bóng rồi sút tung lưới Khune.

Hết trận, Nam Phi buộc phải chia điểm với Mexico trong trận ra quân dù họ là đội chơi có phần hay hơn trong hiệp 2.

Uruguay – Pháp: Trận hòa không bàn thắng

Pháp đã chơi nhỉnh hơn về mặt thế trận và thậm chí còn có lợi thế hơn người ở 10 phút cuối nhưng Uruguay lại có những cơ hội thực sự nguy hiểm hơn. Điều duy nhất còn thiếu chính là một bàn thắng. Đó là lý do cả hai đội cùng có cớ để tiếc nuối khi chỉ có được 1 điểm ở trận đấu này. Với kết quả hòa 0-0, cục diện ở bảng A vẫn không có nhiều thay đổi khi cả 4 đội đều có được 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Cả Pháp và Uruguay đều tung vào sân đội hình mạnh nhất. Bên phía đội bóng áo Lam, HLV Domenech vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bộ ba tấn công Govou - Anelka - Ribery. Ở hàng tiền vệ, Diaby được chọn đá cặp cùng với Toulalan và Gourcuff trong khi Evra vẫn là người được tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng. Về phía Uruguay, HLV Tabares vẫn sử dụng sơ đồ tối ưu 4-4-2 với cặp tấn công Suarez - Diego Forlan được xếp đá cao nhất.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Pháp đã tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thế trận khi kiểm soát được nhiều bóng và gây sức ép nhiều hơn. Tuy vậy Uruguay cũng cho thấy được khả năng phòng ngự tương đối tập trung.

Phút 42, tuyển Pháp có một cơ hội khi cú đánh đầu của Anelka sau đường chuyền khá tốt của Sagna bên cánh phải đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong tình huống mà thủ thành Muslera đã chôn chân đứng nhìn. Đây cũng là pha bóng đáng xem cuối cùng của hiệp một.

Sau giờ nghỉ, cả Pháp và Uruguay vẫn chưa có sự thay đổi nào về mặt nhân sự. Có lẽ cả Tabarez và Domenech vẫn hài lòng với những gì mà các học trò của mình đã trình diễn trong hiệp một

Phút 79, điểm nhấn đầu tiên sau khi được tung vào sân của Malouda là cú sút mang tính chất cầu may và không thực sự nguy hiểm của tiền vệ đang chơi cho Chelsea. 3 phút sau, tiền vệ vào sân thay người Lodeiro đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha vào bóng khá ác ý với Sagna và phải rời sân thi đấu sau khoảng 20 phút có mặt. Đây cũng là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của World Cup 2010.

Với lợi thế hơn người, tuyển Pháp tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trận đấu và buộc Uruguay phải lùi sâu và dần rơi vào thế bị động. Dẫu vậy, sự sắc sảo vẫn là điều mà hàng công của ĐT Pháp vẫn còn thiếu. Trận đấu khép lại với trận hòa 0-0, một kết quả khiến cho cả hai đội đều không thể hài lòng.

Thu Thế