Lý giải về việc làm trên, Chị Trần Thị Anh Đào (44 tuổi), chủ quán cho biết: “Gia đình tôi luôn tự hào về truyền thống các thế hệ tham gia bảo vệ Tổ quốc, chồng tôi là Thượng tá không quân. Đặc biệt là khi thu nạp các em vào làm việc chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học... Tuy nhiên cũng có nhiều em không có điều kiện được học tập nhiều, do vậy qua việc làm này giúp các em hướng về biển, đảo và thích thú hơn trong công việc. Mặt khác, tôi thấy khá đông khách quốc tế đến quán để thưởng thức café, nước giải khát, kết hợp thư giãn…Qua đó, cũng là để bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình yêu nước của các bạn trẻ nói chung và tình yêu về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nói riêng là bất khả xâm phạm”.
![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/truongban/2014_7/635409430359100075_ảnh 1.JPG)

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm thứ 2 Đại học Nha Trang cho biết: “Tôi tham gia làm thêm ở đây khá lâu rồi, việc mang trên mình chiếc áo có in biểu tượng lá cờ Tổ quốc và kèm theo dòng chữ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam như thế rất tốt, bởi không đơn thuần mang ý nghĩa cổ động, mà chính tâm trạng chúng tôi cũng mong muốn làm một việc thiết thực thể hiện lòng yêu biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cũng theo chị Trần Thị Anh Đào: “Các em rất thích thú mặc áo kể trên, tuy nhiên trước mắt chỉ cho các em mặc vào ngày chủ nhật, vì là ngày nghỉ nên rất đông khách, như thế việc tuyên truyền tình yêu biển, đảo quê hương sẽ thiết thực hơn”.

Tin và ảnh: Công Thi