Để chuyển hóa tiến bộ địa bàn phức tạp này, Công an phường Xương Huân đã huy động và nhận được sự đóng góp, tham gia của các đoàn thể trong phường. Trong đó, phải kể đến vai trò và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các CCB. Hội CCB phường có 104 hội viên, hầu hết đã qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nay về với đời thường có nhiều tâm huyết xây dựng quê hương. Với uy tín của mình, cộng với nhiệt tình và trách nhiệm vốn có của “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB phường đã đứng ra đảm nhận nhiều phần việc để ổn định tình hình như: tham gia tuần tra trong các khu dân cư; tham gia lực lượng bảo vệ dân phố; tổ hòa giải; tham gia quản lý, giúp đỡ các cháu thanh, thiếu niên hư, các đối tượng lầm lỡ; quản lý và giúp cai nghiện ma túy; phòng chống mại dâm và HIV/AIDS. Nhiều CCB tiêu biểu có thành tích được khen thưởng như: Nữ CCB Trương Thị Ngọc Lân, Nguyễn Văn Thì, Trần Duy Quang, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Bửu…
Đặc biệt Hội CCB phường đã đứng ra thành lập CLB Phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS. Xuất phát từ tính phức tạp của Xương Huân là phường xuất hiện nhiều tệ nghiện hút và mại dâm. CLB được thành lập từ tháng 5-2011, ban đầu có 11 thành viên, nay phát triển lên 25 thành viên. CLB có nhiệm vụ tuyên truyền về tác hại của ma túy, của HIV/AIDS, cách phòng tránh ma túy, HIV/AIDS. Các thành viên trong CLB đến từng nhà dân vận động, phát tờ rơi; chủ động làm việc với các các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh có biểu hiện tệ nạn để tuyên truyền và ký cam kết không có tệ nạn. Ở những hộ ngư dân làm nghề biển, công tác tuyên truyền còn khó khăn hơn, vì những người chồng đi biển 5-6 tháng mới về. Hội tìm cách vận động và tuyên truyền cho những người vợ.
Đến nay đã có 17 đối tượng được cai nghiện thành công. Nổi bật là nữ CCB Trương Thị Ngọc Lân, năm nay đã gần 90 tuổi, bà Lân đã giúp cai nghiện được 4 đối tượng. Trong số này có trường hợp từng làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia về, sau cai nghiện thành công, được kết nạp vào Hội CCB. Bà Lân vốn là một dược sĩ trong quân đội, bằng hiểu biết và nhiệt tâm, bà tự bỏ tiền ra mua các dụng cụ thử ma túy, động viên các cháu nghi vấn đến thử và khi phát hiện thì vận động cai nghiện.
Phát huy những truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những CCB đã đem tình thương, trách nhiệm, kiên trì và đóng vai trò nòng cốt hết sức tích cực trong công tác giữ gìn ANTT. Đây là những “chiến sĩ” trên mặt trận mới cũng gian nan không kém…
Bài và ảnh: Thi Công