“ Chống trời “

Chưa bao giờ QL 8A đi lên cửa khẩu Cầu Treo lại sạt lở nghiêm trọng đến như vậy, hàng trăm phương tiện bị ách tắc. Tâm điểm của trận lũ khủng khiếp này là đã gây ra cơn lũ quét chưa từng có bất ngờ xảy ra tại xã miền núi Sơn Kim II thuộc huyện Hương Sơn. Xuất hiện trong thời gian rất ngắn, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng 16/10, lũ quét đã san phẳng bản Làng Chè. Người dân bàng hoàng, đau xót vì trong phút chốc bị lâm vào cảnh trắng tay.

Trước tình hình nước lũ ngập sâu các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ và Thành phố Hà Tĩnh, gây ra lũ quét nặng nề ở xã Sơn Kim II, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân công cán bộ trực tiếp xuống tận cơ sở để chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, đã trực tiếp có mặt tại các vùng bị ngập sâu, ngập nặng, vùng rốn lũ, vùng lũ quét để cùng với chính quyền cơ sở nhanh chóng có biện pháp ứng cứu. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cho tất cả các lực lượng tham gia cứu hộ: “ Tuyệt đối không được để một người dân bị đói, rét, nhanh chóng đưa dân đến vị trí an toàn “. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ cùng với các phương tiện ca nô, xuồng cao tốc, lương thực, thực phẩm nhanh chóng có mặt ở các vị trí xung yếu, kịp thời sơ tán 1,747 hộ và 9.940 người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, vào lúc 8 giờ ngày 16/10 trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện thấy 7 cố giáo và một học sinh Trường mầm non Khe Chè đang bị lũ cuốn giữa dòng tại khu vực thôn Thanh Dùng, các chiến sỹ đồn Biên Phòng Cầu Treo đã kịp thời bơi ra cứu sống mọi người một cách an toàn.

Rằng qua hoạn nạn…

Hoàn lưu của “ bão kép “ số 10 và 11 đã gây ra mưa lớn làm ngập lụt 69 xã, thị trấn ở 4 huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ và 1 thôn ở huyện Nghi Xuân, gây ra lũ quét tàn phá nặng nề ở xã Sơn Kim II. Theo thống kê chưa đầy đủ đã có 4 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương, 300 hộ bị lũ cuốn trôi, 57.100 nhà bị ngập, 366 nhà bị ngập tới mái.

Trong nông nghiệp, mưa lũ làm ngập và hư hỏng hoàn toàn 2.608ha ngô đông, 441ha khoai đông, 30ha lạc thu đông, 929ha rau màu các loại, hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, hàng trăm ha cây lâm nghiệp và 150ha cây cao su bị gãy, đổ. Hạ tầng giao thông cũng bị hư hỏng nặng, QL 8A bị sạt lở nghiêm trọng đang được khẩn trương khắc phục đến ngày 25/10 mới có thể lưu thông.

Ngay sau khi nước lũ xuống, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cử các đoàn mang theo lương thực, nước uông và thuốc chữa bệnh về tận các huyện, trong đó Hương Sơn 500 tấn gạo và 5.000 thùng mỳ tôm; Vũ Quang 400 tấn gạo và 1.000 thùng mỳ tôm; Hương khê 100 tấn gạo và 7.000 thùng mỳ tôm. Sở Y tế cấp cho 03 huyện vùng lũ 100 áo phao, 400.000 viên và 3.000kg Cloramin B, 38 cơ số thuốc, 30kg phèn chua và 12 máy phun thuốc khử trùng. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự vừa ký công văn hỏa tốc về việc ban hành quy định một số nội dung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất trên địa bàn.

Theo đó, sẽ hỗ trợ cho gia đình có người chết 8 triệu đồng/người; 2,5 triệu đồng/người bị thương nặng. Những hộ có nhà chính bị sập, đổ, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng; nhà chính bị hư hại 80% trở lên được hỗ trợ 10-12 triệu đồng… Những hộ bị hư hỏng nhà dưới 30% thì các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư giúp đỡ gia đình cùng khắc phục. Đối với gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu trong thời gian khoảng 2 tháng.

Tỉnh cũng quy định hỗ trợ 100% giống ngô trà đông xuân, khoai lang và rau các loại trên diện tích được khôi phục sản xuất để đảm bảo đúng thời vụ. Đối với diện tích lúa mùa bị thiệt hại thì được hỗ trợ bằng tiền mặt theo số lượng bị thiệt hại. Ngoài ra, những gia đình bị lũ cuốn mất trâu hoặc trâu chết được hỗ trợ 4 triệu đồng/con; hươu 2 triệu đồng/con; hỗ trợ tiền giống 750 ngàn đồng/con đói với các trang trại lợn có 10 con chết trở lên.

Công văn cũng nêu rõ, đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện ứng cứu trong bão lũ, chia sẻ một phần khó khăn đối với các gia đình bị thiệt hại trong thiên tai, tuyệt đối không được chia đều trong nhân dân. Việc hỗ trợ phải đảm bảo công bằng, dân chủ trên tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc trong cộng đồng dân cư. ![](/Pictures/2013/thang 10/từ 15-30/KT/221013-lu2.JPG) Chia bùi, sẽ ngọt

Theo Ban cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, đến sáng ngày 19/10 đã có 59 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, cứu trợ với tổng số tiền 13,24 tỷ đồng cùng 33 tấn gạo, 56 nghìn ly sữa TH, 750 thùng mỳ tôm và 13.500 cuốn vở viết… Trong đố có Ban Cứu trợ T.Ư 2,1 tỷ đồng, Bộ đội Biên phòng Việt Nam 1,5 tỷ đồng; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Tp Hà Nội; Tp Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam mỗi đơn vị 1 tỷ đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và Bình Định, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ngành Giao thông vận tải và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, mỗi đơn vị 300 triệu đồng…Ngoài ra, nhiều tổ chức, đơn vị cùng các nhà hảo tâm đã mang quà, tiền xuống tặng trực tiếp cho người dân vùng lũ.

Tại xã Sơn Kim II bị lũ quét, Chi hội CCB bản Làng Chè có 35 gia đình hội viên bị trôi hết tài sản, nhà cửa. Hội viên CCB Nguyễn Cao Thắng xót xa: ” gia đình tôi bị chết 4 con Hươu, 10 con Lợn, hàng trăm con gà, tài sản trôi theo dòng nước lũ …”. Các CCB Đào Văn Tuất, Tô Hông Lĩnh, Nguyễn Văn, Trần Thái Sơn nhà bị trôi, trắng tay sau lũ quét. Ngay sau khi lũ quét tràn qua, Hội CCB huyện Hương Sơn đã khẩn trương huy động hơn 100 hội viên CCB từ các bản khác kịp thời có mặt giúp đỡ các gia dình hội viên khắc phục hậu quả. Huyện hội đã tặng 7 suất quà ( mỗi suất 20kg gạo ) cho 7gia đình bị trôi hết nhà cửa, tài sản và kêu gọi các hội viên CCB trong toàn huyện với tinh thần “ lá lành đùm lá rách “, “ chia bùi sẽ ngọt “ cùng với các hộ gia đình bị trôi nhà cửa, mất hết tài sản.

Thêm một lần nữa, người dân Hà Tĩnh lại gồng mình lên trong lũ dữ, với truyền thống cần cù, chịu khó, đoàn kết yêu thương nhau; với tình cảm hướng về miền Trung của đồng bào cả nước, nhất định Đảng bô, nhân dân và lực lượng CCB tỉnh Hà Tĩnh sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả nặng nề do 2 cơn bão số 10 và 11 gây nên.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi