Giọt nước “Xá lợi tóc Đức Phật” đã làm “tràn ly”, phơi ra bản chất thực của Thích Trúc Thái Minh.

Điều đó khiến chính tôi cũng phải băn khoăn nhiều. Vì tôi, do công việc mà biết Thích Trúc Thái Minh từ ngày ông ta còn là sinh viên đại học. Ngày ấy, vẫn mang tên bố mẹ đăt cho: Vũ Minh Hiếu. Hiếu học giỏi, nói giỏi, ra trường còn được giữ lại trường...

Mà Hiếu sau đó vài năm, có lẽ cũng “xuống tóc” đi tu thật; từng phát tâm Bồ đề tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Thế mà sao càng ngày Hiếu lại càng thay đổi ngược lại với những lời Đức Phật dạy như vậy. Vì đạo Phật rất dễ hiểu, rất cần thiết với mỗi người, tất nhiên làm theo không dễ, nhưng tuyệt đối không có mê tín, di đoan như không ít phật tử do không tìm hiểu kỹ, bị loại “sư hổ mang” lừa...

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nguyên nhân chính là do những cơ quan có chức năng đã không xử lý sai phạm của ông Minh một cách kiên quyết, dẫn đến ông Minh càng ngày càng lấn sâu vào tội lỗi, thậm chí không bước ra được. Cách xử lý nửa vời đó, ông cha ta đã đúc kết bằng câu thành ngữ: “Đánh rắn giữa khúc”.  

Sai ngay từ đầu, khi để ông Minh huy động vốn xây chùa Ba Vàng, trên mảnh đất vốn là một ngôi chùa 3 gian đơn sơ khoảng vài chục mét vuông, lâu ngày bỏ hoang gần như là phế tích, thành ngôi chùa không những rộng tới 21,8ha, lại còn đoạt cả kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Vì chùa càng to càng phải chi phí cho hoạt động lớn - tất cả do Phật tử công quả “tùy tâm”.  

Kể từ khi chùa được khánh thành, ông Minh trụ trì chùa đã vi phạm hết lỗi này, đến lỗi khác, có những lỗi rất nghiêm trọng. Nhân đây phải nói ông Minh để cho Phạm Thị Yến từng xúc phạm nghiêm trọng đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, trong một lần truyền bá cái gọi là “vong báo oán”. Những vi phạm của chùa đến mức ông Minh đã bị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bãi nhiệm tất cả chức vụ.

Nhưng“nói thế thôi”, ông Minh vẫn “hoat động”, vẫn trụ trì chùa; “khéo” đến mức, mấy năm trước, một tỉnh còn chấp thuận để ông về đảm trách Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh, kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế trong  Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh đó...

Ngay như vụ “Xá lợi tóc Đức Phật” ầm ĩ đến thế, ông Minh sám hối nhận lỗi, nhưng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phận giáo Việt Nam cũng chỉ kỷ luật bằng biện pháp “Không được tổ chức các sự kiện quốc tế tại chùa trong 1 năm"!  

Huy Thiêm