LHP quốc tế Fukuoka được tổ chức thường niên tại TP Fukuoka, một thương cảng của Nhật Bản, nơi quy tụ nhiều bộ phim xuất sắc của khoảng 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia dự thi. Từng có 5 bộ phim được giới thiệu trong các lần LHP trước, đạo diễn phim “Đừng đốt” Đặng Nhật Minh cho biết: “Đây là LHP không có chấm thi trao giải, nhưng không phải vì thế mà kém vui. Trái lại, vì không bị áp lực của việc chấm thi, kẻ được người không, nên LHP Fukuoka lại có được cái không khí đầm ấm, thân mật của một cuộc hội tụ đúng với nghĩa của hai chữ: *“Liên* *hoan*”. 

“Đừng đốt” không chỉ có bom đạn, máu và nước mắt, mà giữa cuộc chiến tranh ác liệt vẫn đằm sâu những khoảng lặng đầy xúc động. Nhiều cảnh quay đẹp cộng với diễn xuất chuyên nghiệp của đội ngũ diễn viên mới, lạ, đã tái hiện sinh động những khoảnh khắc chân thực của một thời kỳ lịch sử gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến giành lại hoà bình cho đất nước, đặc biệt làm nổi bật hình ảnh nữ bác sĩ, một người con gái Hà Nội lãng mạn mà đầy dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao trong việc cứu chữa, chăm sóc các đồng chí, đồng đội của mình. Bộ phim được xây dựng với tâm điểm là số phận kỳ lạ về hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm sau 35 năm lưu giữ trên đất Mỹ cùng với người cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam đã được trao lại cho gia đình người nữ bác sĩ ấy. Tên của bộ phim như tiếng lòng thảng thốt, như một mệnh lệnh của lương tâm những người yêu hoà bình và yêu cái đẹp: “Đừng đốt". Thanh Hương