Doanh nhân CCB Đồng Văn Khương (thứ hai, trái sang) giới thiệu với khách dây chuyền sản xuất gạch không nung.

Biết tiếng đã lâu, nhưng mới đây, chúng tôi mới có dịp về thăm Công ty TNHH Đồng Vũ của Doanh nhân CCB Đồng Văn Khương,  thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh (Vụ Bản, Nam Định). Đến nơi, chúng tôi được chị Vũ Thị Thoa - vợ anh Khương nhiệt tình tiếp đón. Chị bảo “Mời các anh vào uống nước, nhà em sắp về!”.

Chúng tôi tranh thủ đi thăm cơ ngơi Công ty Đồng Vũ. Những tháp trộn bê tông tươi, những hệ thống máy đùn, máy ép, những bãi đá sỏi, xi măng nguyên liệu… trải rộng khắp nơi. Gặp nắng khô hanh thuận lợi cho phơi gạch nên các công nhân tranh thủ làm việc miệt mài.

Chị Thoa cho biết, sáng nay anh Khương đang chỉ đạo chuyển hơn hai vạn gạch và chục tấn xi măng ủng hộ thôn Liên Xương  xây sân bóng để nhân dân và các cháu có nơi hội họp, sinh hoat, vui chơi giải trí…

Anh Khương về. Đều là lính cựu cả nên câu chuyện vào rất nhanh. Anh kể, tháng 3-1979, khi đang học năm thứ hai Trường đại học Thể dục, Thể thao Từ Sơn thì anh nhập ngũ theo lệnh tổng động viên - về Sư đoàn 347 Quân khu 1. Tháng 8-1982 anh xuất ngũ, đi học tiếp và sau đó về công tác tại huyện Ý Yên (Nam Định).

“Máu” thể thao và “máu” kinh doanh quyện vào làm một, luôn sôi sục trong anh. Năm 1994, anh xin nghỉ công tác, huy động nguồn vốn gia đình lập Công ty TNHH Trường Sinh chuyên khai thác, chế biến đá pen phát cung cấp cho Nhà máy sứ Long Hầu (Thái Bình); năm 2010 đổi tên doanh nghiệp thành Công ty TNHH Đồng Vũ, mở rộng ngành nghề sang xây dựng và sản xuất gạch không nung, đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng khu sản xuất gạch và bê tông tươi, rộng 4.900m2. Sản lượng gạch bình quân 350.000 viên/tháng; đồng thời với hệ thống máy móc, nhà xưởng, xe vận tải bảo đảm vận chuyển vật liệu đến tận chân công trình cho khách.

Cung cấp vật tư xây dựng đã vững chải, anh quyết định thành lập thêm phân xưởng xây dựng với đội ngũ tay thợ giỏi trực tiếp đi xây dựng nhiều công trình văn hóa ở địa phương, như Nhà văn hoá thôn Liên Xương, Ðài tưởng niệm liệt sĩ huyện, trường Trung học cơ sở Minh Thuận, trường Tiểu học Tam Thanh… Rồi cả hệ thống đường giao thông  thôn Cầu Họ và Hải Lâm; làm mương máng thủy lợi… Công trình nào doanh nghiệp làm cũng bảo đảm chất lượng tốt, giá thành hợp lý nên ngày càng có tín nhiệm.

Doanh thu của Công ty ngày càng cao, giải quyết việc làm ổn định cho 40 lao động là các cựu quân nhân và con em CCB địa phương với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Nam Định.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nhân CCB Đồng Văn Khương còn là Chủ nhiệm CLB bóng đá thôn Liên Xương, vừa tài trợ, vừa vận động thanh thiếu niên tập thể thao, đá bóng, thiết thực giúp các cháu rèn luyện sức khỏe, tránh xa các loại tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, anh còn ủng hộ hàng chục vạn viên gạch cùng hàng trăm tấn xi măng để kè đường, xây sân bóng đá thôn, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, xây nhà văn hóa 4 thôn Liên Xương, Môn Nha, Ngõ Quan, Thượng Đông, tặng hàng trăm suất quà cho đối tượng chính sách, ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các quỹ “Khuyến học”, “Người nghèo”, “Nạn nhân da cam”… của địa phương.

Thật là “công, tư” vẹn toàn.

Nói đến Đồng Văn Khương, ai cũng cảm phục một doanh nhân CCB vừa có tài, vừa có tâm, hết lòng với quê hương.

Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu