
Suốt 4 năm cật lực làm ăn, anh chị cũng dành dụm được một số vốn mua một cặp bò sữa để làm sức kéo và lấy giống… Nhưng rồi anh nghĩ chỉ nuôi một cặp bò thì làm sao khá lên được, nên vợ chồng anh chị quyết định đi làm thuê cho một trang trại nuôi bò sữa để học hỏi kinh nghiệm. Sau một thời gian “tầm sư học đạo” trở về, anh đầu tư xây dựng chuồng trại theo mô hình khép kín với 10 con bò sữa, 10 heo nái và 60 con heo thịt. Để mở rộng chăn nuôi, năm 2000 anh mua thêm một miếng đất nữa ở phường Chánh Hiệp, làm chuồng nuôi 100 “dê núi”. Mô hình này tuy còn khá mới ở thành phố, nhưng bằng sự tính toán cẩn thận, cộng với dám nghĩ, dám làm và vật nuôi này rất được giá trên thị trường, nên cho thu nhập đáng kể…
Đầu năm 2004, anh tiếp tục mua 2.000m2 đất ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để làm trang trại mới với quy mô xây dựng bài bản, khép kín vườn – ao - chuồng, kết hợp làm nhà ở cho gia đình và công nhân với số vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Từ mô hình trang trại chăn nuôi này, việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi và tiến từng bước vững chắc. Hiện anh có đàn bò sữa 20 con, bò thịt 100 con, dê núi 80 con và 2 xe tải để chuyên chở thức ăn, hàng hóa phục vụ cho trang trại. Mỗi năm doanh thu của anh gần 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8 lao động, với mức lương bình quân trên 3 triệu đồng/tháng…
Từ hai bàn tay trắng, CCB Đinh Văn Lâm đã có tổng tài sản hiện nay hơn 15 tỷ đồng, được tuyên dương là CCB làm kinh tế giỏi của Hội CCB TP Hồ Chí Minh. Không chỉ giỏi làm ăn, anh còn gương mẫu tham gia các phong trào của địa phương, nhất là chi hội, đặc biệt năm nào anh cũng ủng hộ hàng chục triệu đồng cho mặt trận và các đoàn thể khu phố để có kinh phí hoạt động và làm từ thiện nhân đạo.
Bài và ảnh: LÊ THANH SƠN