Ngày 28/2/1954, trận chống càn diễn ra quyết liệt tại làng An Thái, xã Kiện Trung (Trầm Lộng) huyện Ứng Hòa (Hà Đông cũ) nay thuộc Hà Nội. Mặc dù lực lượng quá chênh lệch nhưng các chiến sĩ thuộc C761, tiểu đoàn 884, trung đoàn 48, sư đoàn 320 đã chiến đấu kiên cường, chống trả hàng chục đợt tấn công của địch, tiêu diệt 298 tên. 81 chiến sĩ đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại. Cuối tháng 2 vừa qua, Ban liên lạc CCB Đại đoàn Đồng Bằng đã về chiến trường xưa, thắp hương, tưởng nhớ tới 81 người con anh hùng tại nghĩa trang. 81 người con nằm lại trong những nấm mồ không rõ tên mãi vẫn được đời sau tri ân tưởng nhớ. Đoàn đại biểu Ban liên lạc CCB sư đoàn 320, Hội Nghĩa tình đồng đội, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Trầm Lộng vào viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Trầm Lộng Trung tướng Khuất Duy Tiến, Trưởng ban liên lạc CCB Đại đoàn Đồng Bằng, sư đoàn 320 đọc lời tri ân các liệt sỹ Thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc hy sinh. Đại tá Lại Hợp Lân, nguyên cán bộ C761 từng tham gia trận đánh năm xưa ôn lại những ngày oanh liệt đó với các CCB trong Ban liên lạc trước ngôi mộ đồng đội. Cùng nhau trồng cây lưu niệm là một nét đẹp vốn có của các CCB . Những người hôm nay về thăm đồng đội xưa cùng trồng cây để làm đẹp thêm nơi yên nghỉ của những người con anh hùng, những đồng đội xưa đang nằm lại nơi đây. Anh Hải