Lê Thị Minh Giỏi là Chi hội phó chi hội CCB Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu; lại kiêm tổ trưởng tổ phụ nữ, chi hội chữ thập đỏ, toàn những việc không có lương, không phụ cấp, song việc nào chị cũng hoàn thành và chị bảo: “Đã không nhận làm thì thôi, đã làm thì phải hết mình!”… Đúng thế, suốt từ năm 2006 tới nay, chị luôn là hội viên tiên tiến, gương mẫu, xuất sắc và đã được các cấp tặng thưởng nhiều bằng và giấy khen về những việc trên.
Đất đai không nhiều, chỉ có 4 sào đất làm vườn quanh nhà, chủ yếu là trồng hồ tiêu, thế nhưng nhờ biết cách chăm sóc, biết thay đổi giống, nắm bắt được KHKT, nên chị vẫn lãi ròng (100 nghìn đồng/năm).
Anh chị còn là người đi đầu của ấp về đóng góp vào các chương trình từ thiện, ủng hộ thiên tai bão lụt, các nạn nhân chất độc da cam. Chị còn dành riêng mỗi năm tặng 1 suất học bổng cho con em hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn…
VŨ ĐÌNH BÊ